MỚI NHẤT :
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Giải vô địch Quốc gia nữ 2018: TP.HCM phố diễn sức mạnh, PP Hà Nam trắng tay

    09:05 Thứ ba 22/05/2018

    BongDa.com.vn Giải nữ vô địch quốc gia- cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã chính thức khai mạc trên sân Hà Nam. Chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã phải nhận trái đắng khi thất thủ 0-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, ĐKVĐ TP.HCM I đã thắng dễ 4-0 trước TP.HCM II ở trận cầu sau đó.

    Phong Phú Hà Nam nhận trái đắng trước Hà Nội

    Cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội rất đáng được chờ đợi khi cả 2 sở hữu rất nhiều tuyển thủ Quốc gia trong đội hình. Không hổ danh là trận đấu đỉnh cao của bóng đá nữ, cả Phong Phú Hà Nam lẫn Hà Nội nhập cuộc với quyết tâm lớn và đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

    Giải vô địch Quốc gia nữ 2018: PP Hà Nam trắng tay trước Hà Nội - Bóng Đá

    Hà Nội và chủ nhà PP Hà Nam đã có trận cầu chất lượng về  mặt chuyên môn ngày khai mạc giải. Ảnh: Thái Sơn.

    Với lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của khán giả đã phần nào khiến cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam cảm thấy ít nhiều áp lực nên nhập cuộc không thực sự tốt, tạo cơ hội cho Hà Nội chiếm thế chủ động hơn trong khoảng 10 phút đầu.

    Trong thế nhỉnh hơn ấy, đội bóng Thủ đô có cơ hội ăn bàn nhưng pha dứt điểm trong thế trống trải của Nguyễn Thị Muôn lại quá nhẹ. Thế trận giằng co được hai đội tạo ra, bóng chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau trong thời gian còn lại của hiệp 1 vì thế cũng không nhiều.

    Đầu hiệp 2, cả 2 đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo thế trận khá hấp dẫn. Nếu may mắn hơn 1 chút thì cả PP.HN lẫn Hà Nội đã có thể ghi bàn thắng trong 10 phút đầu của hiệp hai. Phút 48, Hoàng Thị Loan đã có cú đệm bóng bật xà khung thành của Phong Phú Hà Nam sau pha phối hợp đá phạt với Nguyễn Thị Muôn. Bốn phút sau, đoàn quân của ông Nguyễn Thế Cường đáp trả bằng cú sút bật xà của Nguyễn Thị Liễu.

    Giải vô địch Quốc gia nữ 2018: PP Hà Nam trắng tay trước Hà Nội - Bóng Đá

    Kết quả chung cuộc Hà Nội giành chiến thắng sát nút 1-0 trước PP Hà Nam. Ảnh: Thái Sơn. 

    Phút 77, Hà Nội đã tận dụng tốt cơ hội hơn để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Trong một tình huống được hưởng phạt góc, Hải Yến đã bật cao đánh đầu để đưa đoàn quân của ông Đặng Quốc Tuấn vươn lên dẫn trước.

    Không muốn trắng tay ở trận ra quân, Phong Phú Hà Nam liên tục thay người để hy vọng tạo sự đột biến cũng như tìm kiếm bàn gỡ. Dù  tạo được sức ép khá lớn về phía cầu môn của Hà Nội nhưng các cầu thủ đội chủ nhà lại không tận dụng thành công vầ chấp nhận thất bại 0-1.

    TP.HCM I vs TP.HCM II: 4-0

    Sự chênh lệch về mặt lực lượng đã giúp cho TP.HCM I có chiến thắng khá dễ dàng trước những người đàn em TP.HCM II. TP.HCM I tung ra sân những cầu thủ được cho là chất lượng nhất của mình như Hoài Lương, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kim Hồng,...

    Với một đội hình quá chênh lệch so với đàn em ở TP.HCM II, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi không mất quá nhiều thời gian để có được bàn thắng đầu tiên. Ở phút thứ 7,  tận dụng pha phả bóng thiếu quyết đoán của đối phương, Lê Hoài Lương dứt điểm cận thành mở tỉ số cho TP.HCM I.

    Giải vô địch Quốc gia nữ 2018: PP Hà Nam trắng tay trước Hà Nội - Bóng Đá

    TP.HCM I dễ dàng đánh bại đàn em TP.HCM II với tỉ số 4-0. Ảnh: Thái Sơn. 

    Có được bàn thắng, các cầu thủ áo đỏ càng dễ dàng hơn trong việc điều tiết trận đấu theo ý mình. Ở khu vực trung tuyến, Thuỳ Trang, Bảo Châu và Thu Thảo gần như kiểm soát toàn bộ thời lượng bóng lăn.

    Trong thế trận như vậy, việc TP.HCM I có thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 1 của Kim Hồng (30’) và cú đúp của Huỳnh Như (37’, 45) không phải là ngạc nhiên. Bàn thắng thứ ba của Huỳnh Như thực sự là một siêu phẩm của tiền đạo này với pha dứt điểm ngoài vòng cấm rất đẳng cấp.

    Dẫn đến 4 bàn sau 45 phút đầu tiên, TP.HCM I chơi cầm chừng để dưỡng sức cho chặng đường dài phía trước. Thế nên, không có gì lạ khi các nhà ĐKVĐ tỏ ra “dễ dãi” với TP.HCM II trong các pha tranh chấp bóng. Khi “đàn chị” không muốn bung hết sức thì đàn em cũng dễ thở hơn nên không còn phải vào lưới nhặt bóng liên tục như trong hiệp đầu tiên. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

    Kết quả

    PP.HN – Hà Nội:0-1

    TP.HCM I – TP.HCM II: 4-0

    Lịch thi đấu ngày 22/05

    16h30: TNG Thái Nguyên – Than khoáng sản Việt Nam  

    Phương Nam | 07:20 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...