(BongDa.com.vn) – Thomas Muller lại ghi bàn. Lần này là một cú đúp giúp tuyển Đức ‘hóa giải’ được bài toán mang tên Scotland.
Scotland chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu ở VL EURO 2016 và bằng chứng là họ đã chơi sòng phẳng, khiến tuyển Đức phải chật vật lắm mới giành trọn vẹn 3 điểm.
Hai lần vượt lên dẫn trước là hai lần ‘Cỗ xe tăng’ bị gỡ hòa. Có thể, Gundogan là người hùng với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng quý giá nhưng người chơi hay nhất phải là Thomas Muller.
Thật vậy, dù được xếp đá thấp bên cánh phải hỗ trợ cho Mario Gotze nhưng ở vị trí này, Muller lại phát huy được tối đa khả năng săn bàn thiên bẩm của mình và 2 bàn thắng của anh chính là minh chứng hùng hồn nhất.
Hoạt động không biết mệt mỏi như một tiền đạo ảo, Muller khiến hàng thủ Scotland rối loạn, đồng thời những pha chạy chỗ thông minh của anh chính là khởi nguồn của 2 bàn thắng.
Cú đúp đêm qua cũng là bàn thắng thứ 8 của Thomas Muller trong 7 lần ra sân cho tuyển Đức sau 8 lượt trận VL EURO 2016. Vị trí khởi nghiệp của Muller là tiền vệ nhưng bản năng sát thủ của anh khiến mọi chân sút hàng đầu cũng phải kính nể.
Sau trận đấu, HLV Joachim Low đã thốt lên rằng: “Muller có giác quan thứ 6, chỉ luôn nghĩ đến việc ghi bàn.” Lời nói này quả thực không sai khi Muller ngày càng cho thấy sự đáng sợ ẩn trong từng pha bóng.
Muller không thuộc tuýp cầu thủ có kĩ thuật, sức mạnh, anh thi đấu dựa trên tư duy chiến thuật và khả năng chạy chỗ, tìm kiếm khoảng trống được đánh giá rất cao.
Khả năng săn bàn thính nhạy của Muller có thể thấy rõ qua lần đầu tham dự World Cup 2010 của anh tại Nam Phi khi vượt qua hàng loạt ngôi sao khi đó như David Villa, Wesley Sneijder và Diego Forlan (Uruaguay, cùng có 5 bàn thắng)… để đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.
4 năm sau tại World Cup trên đất Brazil, Muller một lần nữa thi đấu cực kỳ chói sáng, đóng góp công lao to lớn giúp tuyển Đức lên đỉnh thế giới sau 120 đầy kịch tính với Argentina.
Rõ ràng, Muller là một cầu thủ khá dị, không thể tiên đoán đường chạy song mục đích duy nhất là làm thế nào để ghi bàn. Thế mới biết, Quỷ đỏ thành Manchester đã thèm khát anh như thế nào và cũng dễ hiểu vì sao Bayern Munich từ chối lời đề nghị khủng phía đối tác.