MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Giá trị các đội tại Asian Cup 2019: Việt Nam đứng cuối, Nhật Bản số 1

    19:46 Thứ sáu 04/01/2019

    Hàn Quốc và Nhật Bản chính là 2 đội bóng đắt giá nhất tại VCK Asian Cup 2019. Theo chiều ngược lại, do chỉ có 3 cầu thủ được định giá gồm Trọng Hoàng, Xuân Trường và Công Phượng, nên Việt Nam chính là đội tuyển có giá trị chuyển nhượng thấp nhất tại giải đấu.

    Hàn Quốc sở hữu cầu thủ đắt giá nhất Asian Cup 2019, đó là Son Heung-min. Tiền vệ thuộc biên chế Tottenham được Transfermarkt định giá lên tới 50 triệu euro. Ngoài ra, đội hình ĐT Hàn Quốc dự giải đấu ở UAE cũng có nhiều cầu thủ khác có giá trị, có thể kể ra Ki Sung-yong (6 triệu euro), Hwang Hee-chan (7,5 triệu euro hay Koo Ja-cheol (3,5 triệu euro),...

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có giá trị thấp nhất tại Asian Cup 2019 theo Transfermarkt. Ảnh: IT.

    Tuy nhiên, nếu xét về tổng giá trị đội hình, Hàn Quốc chỉ ngang Nhật Bản. 23 tuyển thủ xứ Kim chi có giá 84,73 triệu euro. Trong khi đó, 23 tuyển thủ Nhật Bản dự Asian Cup 2019 cũng có tổng giá trị là 84,73 triệu euro. Trong thành phần HLV Moriyasu Hajime mang tới UAE, có nhiều cầu thủ rất giá trị như Shoya Nakajima (15 triệu euro), Muto Yoshinori (10 triệu euro), Sakai Hiroki (8 triệu euro), Ritsu Doan (7,5 triệu euro) hay Maya Yoshida (7 triệu euro)...

    Đứng thứ 3 về giá trị đội hình tại Asian Cup 2019 theo định giá của Transfermarkt là Iran. Đại diện Tây Á này có tổng giá trị đội hình vào khoảng 58,2 triệu euro, trong đó đắt giá nhất là tiền đạo Alireza Jahanbakhsh (18 triệu euro). Đứng thứ 4 là ĐKVĐ Australia. Đại diện châu Đại Dương có tổng giá trị đội hình vào khoảng 37 triệu euro và cầu thủ có giá cao nhất của họ là thủ thành Mathew Ryan (8 triệu euro).

    Theo chiều ngược lại, đội tuyển có giá trị thấp nhất là Việt Nam. Do chỉ có 3 cầu thủ được định giá là Trọng Hoàng (100.000 euro), Xuân Trường (50.000 euro) và Công Phượng (25.000 euro) nên tổng giá trị đội hình của nhà ĐKVĐ AFF Cup 2018 chỉ là 175.000 euro. Xếp trên Việt Nam là Yemen, cũng chỉ có 3 cầu thủ được định giá, nhưng tổng giá trị là 250.000 euro.

    2 đội tuyển khác của Đông Nam Á dự Asian Cup 2018 gồm Thái Lan và Philippines, đều có giá trị đội hình gấp nhiều lần Việt Nam. Cụ thể, tổng giá trị đội hình của ĐT Thái Lan là 6,35 triệu euro, còn tổng giá trị đội hình của Philippines là 4,23 triệu euro.

    Thiên Trường | 19:11 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...