MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Fox Sports: Qatar vô địch, câu chuyện cổ tích thời hiện đại

    11:29 Thứ bảy 02/02/2019

    Chứng kiến cách đội tuyển Qatar giành chiến thắng trước Nhật Bản, cây bút Adwaidh Rajan cho rằng “The Maroons” xứng đáng với chức vô địch lần đầu tiên tại Asian Cup.

    Bước vào trận chung kết Asian Cup 2019, tuyển Qatar quyết tâm làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà, đồng thời đội bóng Tây Á cũng muốn tạo cú hích cho World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà.

    Được đánh giá cao hơn nên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov, Nhật Bản đã chủ động dâng cao đội hình. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Felix Sanchez thi đấu chắc chắn và với sự tỏa sáng của những cá nhân đã đánh bại Nhật Bản 3-1 để trở thành tân vương tại Asian Cup.

     - Bóng Đá

     Pha ngả bàn đèn mở tỷ số của Almoez Ali.

    Màn trình diễn ấn tượng của Almoez Ali

    Trước khi trận chung kết tại UAE diễn ra, Almoez Ali khẳng định mục tiêu của anh là giúp đội nhà giành chức vô địch Asian Cup chứ không phải là những danh hiệu cá nhân. Thực tế, cầu thủ này thi đấu ấn tượng và chính anh là người mở tỷ số trận đấu.

    Phút thứ 12, xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, chân sút 22 tuổi đã bình tĩnh tâng bóng hai nhịp trước khi tung người móc bóng đẳng cấp đem về lợi thế dẫn bàn cho đội tuyển Qatar.

    Với bàn thắng này, Almoez Ali đã có được chín bàn thắng tại Asian Cup 2019 và phá vỡ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ Asian Cup của huyền thoại Iran Ali Daei lập được vào năm 1996.

     - Bóng Đá

     Abdulaziz Hatem đóng góp tích cực vào thành tích của Qatar tại giải năm nay.

    Abdulaziz Hatem có pha cứa lòng hiểm hóc

    Trong khi Akram Afif và Almoez Ali thi đấu nổi bật trong đội hình đội tuyển Qatar thì Abdulaziz Hatem xứng đáng được nhắc đến với những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng.

    Cầu thủ 28 tuổi là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với tuyển Hàn Quốc tại tứ kết Asian Cup năm nay và một lần nữa anh thể hiện được giá trị của mình khi có pha cứa lòng hoàn hảo đánh bại thủ thành Gonda của Nhật Bản trong trận chung kết.

    Sau bàn thắng mở tỷ số trận đấu, Qatar chơi đầy tự tin và pha lập công của Abdulaziz là minh chứng cho điều đó. Bàn thắng này không chỉ giúp tinh thần của “The Maroons” lên cao mà còn mang đến lợi thế lớn cho đội tuyển Qatar.

     - Bóng Đá

     Minamino ghi bàn rút ngắn cách biệt cho tuyển Nhật Bản ở phút 69.

    Tuyển Qatar phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải

    Việc để thủng lưới 2 bàn sau hiệp một, Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp đấu thứ hai. Nỗ lực hãm thành của "Samurai xanh" được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69 do công của Minamino.

    Đây là bàn thua duy nhất mà đội tuyển Qatar phải nhận tại Asian Cup năm nay. Sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về thầy trò HLV Moriyasu nhưng Almoez Ali và các đồng đội đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu lục.

     - Bóng Đá

     Qatar luôn thể hiện lối chơi khó chịu tại giải đấu năm nay.

    Qatar thi đấu kiên cường nhằm bảo vệ thành quả

    Nắm lợi thế trong tay, Qatar chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi những sai lầm từ đối thủ. Trong khi Nhật Bản còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, “The Maroons” đã có được bàn thắng thứ 3 sau tình huống để bóng chạm tay của trung vệ Yoshida trong vòng cấm.

    VAR mang về cho Qatar quả 11 m và Akram Afif đã không bỏ lỡ cơ hội để kết liễu "Samurai xanh". Chân sút 22 tuổi cũng là chân chuyền tốt nhất tại Asian Cup năm nay với 10 lần hỗ trợ cho đồng đội lập công.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch Asian Cup 2019 là thành quả xứng đáng với những nỗ lực của các cầu thủ Qatar.

    Sau Iraq 2007, đến lượt Qatar viết nên câu chuyện cổ tích

    Chiến thắng của Iraq tại Asian Cup 2007 được ví như một câu chuyện cổ tích của bóng đá hiện đại. Chức vô địch tại UAE của Qatar phần nào gợi cho người hâm mộ về kỳ tích 12 năm trước.

    Tuyển Qatar xứng đáng lên ngôi tại Asian Cup 2019 với 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. “The Maroons” thi đấu 7 trận và giành chiến thắng tất cả trong số đó.

    Trên đường đến với thành công tại giải năm nay, Qatar lần lượt vượt qua đội tuyển Lebanon, Triều Tiên, Saudi Arabia, Iraq, Hàn Quốc, đội chủ nhà UAE và cuối cùng là tuyển Nhật Bản.

    Văn Hưng | 06:55 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...