MỚI NHẤT :
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • Duyên của “nữ tướng” Kim Chi

    23:37 Thứ bảy 27/06/2015

    TP HCM trở lại ngôi “hậu” bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên sau 5 năm. Có một sự trùng hợp thú vị là chứng nhân cho cả 2 kỳ vô địch là Đoàn Thị Kim Ch

    Tối 26-6, sau trận hòa 2-2 với Hà Nội 1, TP HCM trở lại ngôi “hậu” bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên sau 5 năm. Có một sự trùng hợp thú vị là chứng nhân cho cả 2 kỳ vô địch là Đoàn Thị Kim Chi

    Duyên của “nữ tướng” Kim Chi
    HLV Kim Chi vui mừng cùng các học trò sau khi đội nữ TP HCM vô địch giải 2015 Ảnh: Ngọc Linh
    N
    ăm 2010, Đoàn Thị Kim Chi và đồng đội cùng nâng cao cúp trong chiếc áo cầu thủ. Lần này, cô đăng quang cùng TP HCM trong vai trò HLV, đặc biệt chỉ sau 5 tháng nắm đội để trở thành nhà cầm quân nữ đầu tiên vô địch bóng đá nữ quốc gia.

    Kim Chi đã làm trợ lý HLV hơn 1 năm rồi nắm U19 TP HCM gần 2 năm nhưng không ai ngờ chỉ sau 5 tháng cầm quân chính thức trên cương vị HLV trưởng, đội tuyển bóng đá nữ TP HCM gần như có sự lột xác hoàn toàn. Cả giải, đội bất bại, trong đó thắng 5/6 trận lượt về với lối chơi chắc chắn, điềm tĩnh dù đội hình đang được trẻ hóa. Tuy vậy, Kim Chi vẫn khiêm tốn khi nói về mình: “Những gì tạm đạt được ở mùa này chính là thành quả của các HLV tiền nhiệm hơn 3 năm qua, tôi chỉ là người kế thừa”.

    Sau SEA Games 2009 trên đất Lào, Kim Chi bỗng mất hút khỏi cuộc sống bóng đá. Lý do đơn giản: Cô cần toàn tâm toàn ý hoàn tất bằng thạc sĩ thể thao nhằm tăng cường kiến thức. Nhưng thay vì chọn vị trí quản lý, cô gái quê Bến Tre này bất ngờ trở lại với bóng đá khi tình yêu quả bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn. Kim Chi đi khắp nơi để tuyển chọn lứa cầu thủ mới cho

    TP HCM. Sở hữu 4 HCV SEA Games (2001, 2003, 2005 và 2009) cùng 4 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2005, 2007 và 2009), việc cô được Trung tâm TDTT Tao Đàn, đơn vị chịu trách nhiệm về bóng đá nữ TP HCM, tin tưởng giao cho vị trí tuyển trạch viên không có gì bất ngờ.

    Đến năm 2012, cô được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U19 nữ TP HCM với lứa quân của chính mình tuyển chọn. Sau 2 năm chinh chiến, Kim Chi đã đưa đội giành ngôi á quân Giải U19 nữ quốc gia 2014 – thành tích cao nhất của bóng đá nữ TP HCM sau nhiều năm trắng tay ở giải trẻ. Đó cũng là lý do đầu năm 2015, ban lãnh đạo trung tâm TDTT Tao Đàn quyết định “giao” đội bóng đá nữ TP HCM cho Kim Chi.

    Sau một thời gian băn khoăn, Kim Chi nhận lời kèm theo điều kiện là phải cho phép mình được toàn quyền trong công tác chọn quân và huấn luyện. Từ những mảng ráp nối, bộ khung của đội đã hình thành sau 2 tháng rèn luyện ở các tỉnh Đông Nam Bộ khi Kim Chi đôn lứa cầu thủ trẻ Hoài Lương, Thùy Trinh lên đội 1 kết hợp với các cựu binh trước đó như Kiều Trinh, Kim Hồng, Thùy Trang, Hồng Lĩnh, Huỳnh Như…

    Bóng đá nữ TP HCM bước vào mùa giải 2015 không đặt nặng chỉ tiêu thành tích nhưng tận dụng cơ hội đương kim vô địch Hà Nội 1 thua Phong Phú Hà Nam, HLV vừa tròn 36 tuổi này đã giúp TP HCM lên ngôi ấn tượng.

    Dấu ấn tinh thần

    Ngay sau trận đấu quyết định tối 26-6, Kim Chi bộc bạch: “Các học trò của tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu rất kiên cường ngay cả khi bị dẫn bàn. Trong suốt cả mùa giải, tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ TP HCM. Họ đã thi đấu hết sức tập trung trước bất kỳ đối thủ nào”.

    Dường như các học trò của cô đã học được ít nhiều tính “lì đòn” từ Kim Chi, tiền đạo từng tạo ấn tượng với đầu quấn băng thấm máu vẫn chơi hết mình ở bán kết SEA Games 2009 thắng Myanmar rồi sau đó loại Thái Lan, giành HCV.

    Quang Liêm - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...