MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Thái Lan muốn HLV Kiatisuk đem về HCV SEA Games, khó trở lại Việt Nam
  • Điều kiện để Arsenal bán đứt Smith Rowe
  • 3 câu hỏi cho Barca ở trận đấu với Almeria
  • Ten Hag và Bruno gây bão sau chiến thắng
  • NÓNG! HLV Mikel Arteta nói về việc rời Arsenal
  • Manchester United của ngày hôm nay có đủ sức "quyến rũ" Ollie Watkins?
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • Dùng người như thần, Van Gaal lấy 3 điểm từ Liverpool

    01:39 Chủ nhật 13/09/2015

    Hiệp hai bùng nổ đã mang về 3 điểm cho Manchester United khi họ đánh bại kình địch Liverpool trong trận đấu thuộc vòng 5 Premier League với tỷ số 3-1.

    (BongDa.com.vn) – Hiệp hai bùng nổ đã mang về 3 điểm cho Manchester United khi họ đánh bại kình địch Liverpool trong trận đấu thuộc vòng 5 Premier League với tỷ số 3-1 vừa kết thúc rạng sáng ngày 13/09.

    Daley Blind ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Internet.
    Daley Blind ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Internet.

    Trận đấu chỉ thật sự sôi động sau giờ nghỉ giữa hiệp khi HLV Louis van Gaal tung Ashley Young vào sân thay Memphis Depay. Có Young, Manchester United như “trẻ” lại, theo đúng nghĩa tiếng Anh của chữ “Young”. Thật vậy, cầu thủ người Anh với khả năng di chuyển khéo léo giúp các pha xuống biên trái của Quỷ đỏ trở nên mềm mại hơn.

    Trước đó, Memphis Depay hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Liverpool trong 45 phút đầu tiên. Chân sút người Hà Lan không có được kỹ thuật, cũng như độ tinh quái để quấy phá hành lang cánh Liverpool. Và cũng chính nhờ sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Van Gaal, Manchester United đã có bàn mở tỷ số với công đầu thuộc về Ashley Young.

    Một pha uy hiếp khung thành M.U của Liverpool. Ảnh: Internet.
    Một pha uy hiếp khung thành M.U của Liverpool. Ảnh: Internet.

    Trong một pha xuống biên trái, Young bị hậu vệ của Liverpool phạm lỗi ngay sát mép trái vòng cấm địa. Theo đó, Juan Mata đã có pha phối hợp đẹp mắt với Daley Blind khi chuyền cắt ngang một rừng cầu thủ đội khách để đồng đội tung cú sút chân trái với một đường cong tuyệt đẹp làm tung lưới thủ thành Simon Mignolet.

    Cần phải nói thêm, trước khi Manchester United tìm được bàn mở tỷ số thì diễn biến trên sân rất tẻ nhạt. Với đội chủ nhà, việc không có Wayne Rooney khiến Quỷ đỏ mất đi mũi nhọn sắc bén ở tuyến trên. Việc tin dùng Fellaini và chơi bóng kiểu tạt cánh vào trong tỏ ra vô hại khi Dejan Lovren hầu như khoá chặt “cây sào” người Bỉ.

    Benteke có siêu phẩm nhưng không giúp Liverpool hạ được M.U. Ảnh: Internet.
    Benteke có siêu phẩm nhưng không giúp Liverpool hạ được M.U. Ảnh: Internet.

    Sau khi có bàn mở tỷ số, chủ nhà Manchester United tiếp tục chơi ép sân Liverpool. Tuy nhiên, đội khách lại bất ngờ có những pha phản công rất lợi hại và nếu không có tài nghệ của thủ môn David de Gea thì lưới của Quỷ đỏ thành Manchester đã bị rung lên. Có thể nói, sự trở lại của De Gea là rất quan trọng với đội bóng áo đỏ.

    Trong ba mươi phút cuối, trận đấu lên tới đỉnh điểm khi có ba bàn thắng được ghi, với siêu phẩm bay người móc bóng rất điệu nghệ của Benteke bên phía Liverpool. Nhưng bàn thắng đó sớm bị che mờ bởi tân binh tuổi teen đắt giá nhất lịch sử Anthony Martial ngay khi vào sân đã để lại dấu ấn với bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Manchester United..

    Martial có khởi đầu như mơ. Ảnh: Internet.
    Martial có khởi đầu như mơ. Ảnh: Internet.

    Đó là pha sô-lô xâm nhập vòng cấm địa đầy tự tin của chân sút người Pháp và dứt điểm không hể hoàn hảo hơn. Trên Daily Mail, phóng viên tường thuật trực tiếp trận đấu đã mô tả bàn thắng của Martial như giúp họ xem lại những pha đi bóng đậm chất Thierry Henry lừng danh thời còn khoác áo Arsenal.

    90 phút trên sân Old Trafford khép lại với 3 điểm thuộc về Manchester United. Công bằng mà nói, lối chơi của Quỷ đỏ vẫn chưa thật sự thanh thoát và thắng lợi này toàn những màn toả sáng cá nhân. Nhưng với HLV Louis van Gaal, ông không quan tâm điều đó. Còn tân binh Martial, tiền đạo 19 tuổi đã có khởi đầu đẹp như mơ.

    bang

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...