(BongDa.com.vn) – Không phải ngẫu nhiên mà cựu cầu thủ Jamie Redknapp, người bây giờ hiện đang là chuyên gia của kênh Sky Sports nói, “đây là một mùa giải Premier League kỳ lạ nhất mà anh được chứng kiến”.
SHãy nói về Chelsea. Lần gần nhất mà người ta chứng kiến một nhà Đương kim vô địch vừa thắng như chẻ tre ở mùa trước ngụp lặn ở nửa kia BXH là khi nào? Sẽ có người nói về Blackburn Rovers của mùa 1995/1996, khi họ giành được có 7 điểm sau 7 trận đã đấu. Nhưng sau trận thua trước Southampton, Chelsea bây giờ còn tệ hơn cả Blackburn thời điểm đó.
Mọi sự chỉ trích nhắm về Jose Mourinho và Chelsea chắn chắn đều chính xác. Nhưng điều gì đã khiến họ sa sút kinh hoàng đến như vậy. Sự xuất sắc của các đối thủ tầm trung và khá, hay những vấn đề nội bộ. Quá khó để chứng minh, nhất là khi người Chelsea đã cam kết tương lai của mình với “Người đặc biệt”.
Một đội nhà giàu khác là Manchester City. Sau 4 hay 5 vòng đầu, người ta tưởng họ sẽ lại giống Chelsea mùa trước, bứt lên từ ngay giai đoạn đầu và thể hiện mình là đội có nhiều khả năng vô địch nhất. Nhưng các thất bại liên tiếp trước West Ham hay Tottenham chứng minh cho người ta thấy, HLV Manuel Pellegrini không đủ khả năng đưa đội chủ sân Etihad vượt trội so với phần còn lại. Man City, nhìn vậy nhưng cũng mong manh lắm.
Một ứng viên khác cho chức vô địch là Manchester United. 20 phút kinh hoàng ở Emirates cuối tuần qua chứng minh cho người ta thấy một sự thật, M.U chỉ là cái bóng của họ so với thời Sir Alex Ferguson. Mọi hào quang lấp lánh (ngôi đầu bảng) được dựng nên sau vòng 7 chỉ là giả tạo, và Manchester United còn quá nhiều việc phải làm. Họ đang có một đội ngũ không hề tệ, nhưng chưa đến mức xuất sắc vượt trội các đối thủ khác, ấy là còn chưa kể đến những vấn đề về chiến thuật mà Van Gaal mắc phải.
Nói như vậy để thấy, đây là một mùa giải Premier League mà ai cũng có thể làm “vua”, và mọi chuyện đều không thể dự đoán trước. Arsenal đang đứng nhì, nhưng ngay cả các CĐV lạc quan nhất của Pháo Thủ cũng dè chừng trước mọi chuyện. Đây không phải là lần đầu, thầy trò Wenger khiến người ta thất vọng.
Tính bất ngờ và giải trí từ lâu đã là đặc sản của Premier League. Và cũng chính vì thế mà nó đem lại cả đống tiền cho người Anh. Nhưng đây là một mùa giải kỳ lạ, khi tất cả các đội bóng đều có thể gục ngã, ngay cả khi họ đang thăng hoa nhất. Và có lẽ mọi sự dự đoán đều chỉ mang tính tương đối.