MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Dư âm Monaco - Man City: Pep chỉ giỏi khi có... Messi!

    11:50 Thứ sáu 17/03/2017 | 4

    BongDa.com.vn Không ai phủ nhận tài năng của Pep Guardiola, nhưng dường như "cây đũa thần" ông chỉ phát huy khi còn gắn bó với Barcelona. Ra khỏi đất Tây Ban Nha, Pep hết phép.

    1. Khi Pep ngụy biện...

    Man City đã trình diễn hai bộ mặt trái ngược nhau trong trận đấu với Monaco. Ở hiệp một, họ không tung nổi một cú sút nào và bị thủng lưới đến hai lần. Sang hiệp hai, Leroy Sane gỡ lại cho The Citizens một bàn nhưng tất cả đều vô nghĩa sau cú đánh đầu không thể cản phá của Tiemoue Bakayoko ở phút 77. 

    Dư âm Monaco - Man City: Pep chỉ giỏi khi có... Messi! - Bóng Đá

     Pep không thừa nhận thất bại toàn diện của Man City. 

    Sau trận đấu, Pep ngao ngán trả lời với BT Sport: "Chúng tôi đã chơi hiệp 2 bùng nổ nhưng đã quên mất nên chơi như thế trong hiệp 1. Chúng tôi phải phòng ngự thật gắt khi không có bóng nhưng đã chẳng làm được trong 45 phút đầu. Sau giờ nghỉ, mọi chuyện tốt hơn rất nhiều nhưng đó là không đủ".

    Nếu Pep chỉ nói chừng đấy, nhiều người sẽ thông cảm với ông, đằng này, chiến lược gia xứ Catalan lại bổ sung thêm: "Man City không có nhiều kinh nghiệm ở Champions League. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa và đó là lý do đội bóng bị loại."

    Thì ra, một đội bóng 5 lần liên tiếp có mặt ở đấu trường Champions League là thiếu kinh nghiệm!? Vâng, đích thị là thiếu kinh nghiệm nên chỉ suýt chút nữa, họ đã loại Real Madrid để tiến vào trận Chung kết ở mùa giải năm ngoái!

    Thắng thua trong bóng đá là lẽ rất thường, song nếu người thuyền trưởng không thừa nhận thất bại thì đội bóng đó thật sự đang lâm nguy. Trong 5 năm trở lại đây, số trận của Monaco tại Champions League chắc chắn không bằng Man City. Leicester thậm chí cũng mới lần đầu được vươn mình ra trời Âu. Thế mà, họ vẫn cứ đá hay như thường. Hoặc giả, cứ cho Man City thiếu kinh nghiệm đi, vậy Pep đến sân Etihad để làm gì? 4 năm cầm Barcelona, 3 năm dẫn Bayern Munich trong hồ sơ xin việc của Pep chắc chỉ để nhìn cho vui!

    2. Không Messi, Pep hết phép

    Không ai phủ nhận chính người đàn ông này đã nâng tầm tiki-taka lên một tầm cao mới. Và hiếm có CLB nào lập lại kì tích ăn 6 của Barcelona. Thế nhưng, khi Pep rời khỏi Catalan, chính xác hơn là khi không có "siêu nhân" Lionel Messi trong đội hình, mọi toan tính của ông đều đi chệch đường ray. 

    Dư âm Monaco - Man City: Pep chỉ giỏi khi có... Messi! - Bóng Đá

     Pep hết phép khi không sở hữu Messi trong đội hình. 

    Nhiều cầu thủ Man City đã tố Pep luôn có những ý nghĩ kì quặc trong đầu. Ông luôn thao thao bất tuyệt những ý tưởng mới còn các học trò hiểu hay không thì mặc kệ. Đây là cách làm việc rất nguy hiểm bởi không như Catalan - nơi luôn có sự thống nhất từ tuyến trẻ cho tới đội 1 (cứ ra sân là mặc định 4-3-3), Man City là một hợp chủng quốc với nhiều cầu thủ thuộc nhiều trường phái bóng đá khác nhau. 

    Bản thân đội bóng muốn đá ban bật phải sở hữu một chân sút thiện nghệ ở trên hàng công. Sergio Aguero thì không được như Messi. Mà nói trắng ra, Man City cũng không bao giờ mua được Messi để đá như ý của Pep. 

    Nói tóm lại, một người HLV giỏi phải biết dựa vào cầu thủ để xây dựng lối chơi. Còn vung cả 100 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mà vẫn dở dở ương ương, thôi thà để Manuel Pellegrini dẫn dắt, Man City còn đạt được nhiều thành tựu hơn. 

    Xem lại trận thua cay đắng của Man City trước Monaco: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 11:55 17/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...