(BongDa.com.vn) – Tại lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc), nhưng 3 điểm ấy chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ.
1. Những phút cuối trong trận đấu giữa Malaysia và Saudi Arabia hôm 8/9, sân Shah Alam chìm trong hỗn loạn. Một nhóm lớn các cổ động viên tự xưng là Ultras Malaysia ném hàng loạt pháo sáng, bom khói và cả những quả pháo bay có tầm bắn ra đến giữa sân. Trọng tài buộc phải hủy trận đấu vì lí do an toàn cho cầu thủ và ban tổ chức.
Chắc chắn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải đối diện với án phạt nặng từ FIFA. Tồi tệ hơn, hình ảnh bóng đá Malaysia sẽ trở nên xấu xí và cuộc khủng hoảng niềm tin sẽ không dễ dàng chấm dứt trong thời gian ngắn.
2. Trong trận đấu thứ hai tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam làm khách trước Đài Loan, đội bóng kém chúng ta đến 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và chỉ ngang hàng với Lào, Campuchia. Kết quả, Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ vào sân thay người Trần Phi Sơn.
Trong suốt trận đấu, các cầu thủ áo đỏ không có một pha phối hợp ăn ý nào có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ. Họ chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài thiếu chuẩn xác và các pha tạt cánh cầu may. Lối chơi ấy hết sức đơn điệu, thậm chí có người còn mỉa mai các học trò HLV Miura dùng chiến thuật “bóng tới đâu đá tới đó”. Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Nhật Bản vẫn cho rằng điều quan trọng nhất là đội tuyển đã có 3 điểm.
Còn với người hâm mộ, 3 điểm ấy chỉ là một con số vô hồn không kém không hơn. Họ chờ đợi một đội tuyển thi đấu “có hồn”, vào trận với tâm thế cửa trên với một lối chơi mạch lạc. Ngay cả các chuyên gia bóng đá cũng đánh giá chiến thắng của Việt Nam hoàn toàn nhờ vào may mắn. Nếu tiếp tục thi đấu bế tắc như vậy, Việt Nam không thể cạnh tranh với Thái Lan và Iraq tại bảng đấu này.
3. Sau thất bại nhục nhã 0-10 trước UAE, HLV Malaysia Dollah Salleh và Chủ tịch FAM Tengku Abdullah đã phải nộp đơn từ chức. Sau đó, các quan chức lại quay sang chỉ trích lẫn nhau, những người có liên quan cũng đua nhau đổ lỗi lên đầu người khác. Có thể, chính sự hỗn loạn này là giọt nước tràn ly khiến CĐV Malaysia gây rối tại Shah Alam. Họ lên tiếng mạnh mẽ bằng bạo lực để chỉ trích FAM và đòi hỏi những sự thay đổi từ gốc rễ nhằm xây dựng lại nền bóng đá Malaysia.
Với Việt Nam, rất nhiều lần dù đội nhà thất bại, CĐV vẫn bên cạnh và không quên kỳ vọng vào những giải sau. Trong khi đó, VFF liên tục “rút kinh nghiệm” và hứa hẹn đủ điều. Niềm tin của người hâm mộ có giới hạn, những người lãnh đạo không thể để họ đợi mỏi đợi mòn. Sau trận đấu với Đài Loan, CĐV Việt Nam đã lên tiếng trong hòa bình. Phần việc còn lại thuộc về HLV Miura và VFF, bởi chắc chắn không ai muốn khán giả Việt “tức nước vỡ bờ” và hành động như người Mã.