MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • ĐT Hàn Quốc: No Son Heung-min, No Problem

    06:30 Thứ ba 08/01/2019

    BongDa.com.vn Trong khi ngôi sao sáng nhất Son Heung-min không thể góp mặt trong trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019, hàng công ĐT Hàn Quốc vẫn thi đấu rất biến ảo và hiệu quả.

    Đụng độ ĐT Philippines trong trận ra quân tại Asian Cup 2019, ĐT Hàn Quốc đã gặp không ít những khó khăn trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của đối thủ. Dưới sự lĩnh xướng của cầu thủ nhập tịch Alvaro Silva, hàng thủ áo trắng đã tạo nên một bức tường vững chãi trước khung gỗ của Michael Falkesgaard.

    ĐT Hàn Quốc: No Son Heung-min, No Problem - Bóng Đá

      ĐT Hàn Quốc đã có một trận đấu khó khăn trước ĐT Philippines.

    Với 4 mũi giáp công: Lee Jae-sung và Hwang Hee-chan ở 2 bên cánh, Hwang Ui-jo đá trung phong và hộ công Koo Ja-cheol, các chiến binh Taegeuk đã tổ chức rất nhiều pha lên bóng đa dạng và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Có lẽ, ý thức được đại diện đến từ Đông Nam Á sẽ chơi phòng ngự sâu và phản công nhanh, HLV Paulo Bento đã "thiết kế" rất nhiều miếng đánh.

    Đầu tiên, các cầu thủ Hàn Quốc có thiên hướng tổ chức các đường lên bóng ở phía cánh trái nơi có sự hiện diện của tiền vệ đang thi đấu cho Hamburger SV Hwang Hee-chan cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Kim Jin-su từ phía sau. Tiếp đến, ở khu vực trung lộ, những Koo Ja-cheol, Ki Sung-yueng và Hwang Ui-jo liên tục khuấy đảo bằng những pha ban bật khá nhuần nhuyễn.

    Đa dạng là thế, tuy nhiên, những đường lên bóng của cầu thủ áo đỏ trong hiệp 1 chỉ dừng lại ở mức cơ hội khi họ thiếu những đường chuyền quyết định tinh tế hoặc 1 cú sút đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Falkesgaard của Philippines. Những tình huống nguy hiểm đáng kể của đội tuyển xứ sở Kim Chi sau 45 phút bóng lăn phải kể đến là 2 cú ra chân của Hwang Ui-jo và cú sút phạt hiểm hóc của Jung Woo-young.

    ĐT Hàn Quốc: No Son, No Problem - Bóng Đá

      Hwang Ui-jo ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Hàn Quốc trong trận thắng ĐT Philippines.

    Và điều gì đến cũng đã đến, trong một thoáng mất tập trung của Mike Ott, Hwang Ui-jo đã có pha khống chế gọn gàng sau trước khi xoay người sút tung lưới "Những chú chó hoang" mở tỷ số ở phút thứ 67. Thừa thắng xông lên, sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Hwang Ui-jo tiếp tục đe doạ khung thành Azkals bằng cú sút rất uy lực ở góc phải khung thành ở phút thứ 81. Nhưng bóng lại đi ra mép lưới trong gang tấc.

    Tuy không có một chiến thắng tưng bừng trước một đội bóng được đánh giá thấp hơn như Philippines, nhưng với 1 bàn thắng, ĐT Hàn Quốc cũng đã đạt được mục tiêu tối thiểu trong trận khai màn Asian Cup 2019. Thêm vào đó, những miếng đánh đa dạng và biến hoá dù phải đối mặt với một chiếc xe buýt màu trắng, HLV Paulo Bento có thể yên tâm phần nào với sức mạnh của hàng tấn công của đội nhà.

    ĐT Hàn Quốc: No Son, No Problem - Bóng Đá

     ĐT Hàn Quốc sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Son Heung-min ở trận đấu với Kyrgyzstan sắp tới.

    Không có Son Heung-min, cánh phải của đội bóng xứ sở Kim Chi mất đi một mũi tấn công cực kỳ lợi hại. Song những gương mặt còn lại của ĐT Hàn Quốc vẫn có thể cáng đáng và hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đầu tiên nhiều thử thách này. Và theo lịch trình, các chiến binh Taegeuk sẽ tiếp tục thi đấu mà không có Son ở trận đấu tiếp theo gặp Kyrgyzstan (ngày 11/01) vì tiền đạo của Tottenham Hotspur chỉ có thể góp mặt trong đấu cuối cùng gặp ĐT Trung Quốc (16/01).

    Đăng Huy | 21:45 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...