MỚI NHẤT :
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • ĐT Bỉ và cánh chim đầu đàn Eden Hazard

    15:45 Thứ ba 28/06/2016 | 5| 4

    BongDa.com.vn Tại EURO 2016, Hazard chính là ngôi sao sáng nhất của ĐT Bỉ với màn trình diễn thuyết phục ở những trận đấu vừa qua.

    Khi danh sách ĐTQG Bỉ dự EURO 2016 được công bố, người ta hoài nghi về nó khi Hazard được trao chiếc băng đội trưởng. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, cái tên Hazard lại đang là niềm hy vọng lớn nhất của “Quỷ đỏ” trên chặng đường EURO 2016.

    eden2

    Hazard đang dẫn đầu danh sách kiến tạo tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Anh đang là người có số pha kiến tạo nhiều nhất, với 3 đường chuyền thành bàn. Cầu thủ người Bỉ cũng đang có nhiều pha rê dắt bóng nhất với 24 nỗ lực, trong đó tỷ lệ thành công đạt tới 87,5%. Hiệu suất này tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào trong Top 10 đi bóng, cao hơn cả những Dimitri Payet (78,5%), Gareth Bale (71,4%), Kingsley Coman (66%).

    Bỏ lại đằng sau một mùa giải tệ hại ở cấp độ CLB, những gì tinh tuý nhất, xuất sắc nhất đã và đang được Hazard tái hiện trong màu áo ĐTQG. Sự dồn nén và áp lực đã được giải toả. Giờ đây những ai chứng kiến Hazard thi đấu đều phải công nhận sự tự tin đã trở lại với anh. Đôi chân với sự thanh thoát, những pha xử lý bóng kỹ thuật, lối chơi lắt léo của tiền vệ sinh năm 1991 chính là thứ vũ khí hữu hiệu để Bỉ mở toang cánh cửa của mình vào vòng 1/8.

    Tốc độ, kĩ thuật, khả năng kiến tạo lẫn dứt điểm của Hazard khiến hàng thủ Hungary gặp quá nhiều khó khăn để ngăn chặn. Cầu thủ sinh năm 1991 là người chạm bóng nhiều thứ hai của Bỉ (71 lần), anh tung ra 48 đường chuyền tỉ lệ chính xác lên tới (90%). Hazard tàn phá hàng thủ Hungary với 11 pha qua người thành công, có lẽ đây là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ Adam Lang khi anh liên tục bị ngôi sao đang thi đấu cho Chelsea làm khổ. Với những gì đã thể hiện, Hazard xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    eden1

    Màn trình diễn của Hazard dập tan mọi hoài nghi về khả năng lãnh đạo của tiền vệ đang khoác áo CLB Chelsea. Ảnh: Internet.

    Giờ đây chứng kiến Hazard toả sáng, HLV Marc Wilmots đã có thể xoa tay hài lòng với quyết định của mình. Sự dũng cảm của ông đã được đền đáp khi Hazard càng chơi càng hay. Anh không phải là mẫu thủ quân gào thét, chỉ đạo trên sân cỏ, nhưng Hazard vẫn đang là người có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của Bỉ, là chất kết dính, gắn kết các ngôi sao của “Quỷ đỏ” thành một khối thống nhất lại.

    Cũng vì thế mà sau trận ra quân để thua trước Ý, ĐT Bỉ chơi ngày càng chắc chắn và xuất sắc. Họ từng bước đè bẹp các đối thủ. Những ngôi sao đang dần tìm được tiếng nói chung và giờ là lúc “Quỷ đỏ” khẳng định sức mạnh của mình với đầu tàu của mình – Eden Hazard.

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    Thể thao Việt Nam | 15:25 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...