MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Đối đầu Nhật Bản, Công Phượng, Xuân Trường nóng lòng phục hận cái tên này

    06:30 Thứ ba 22/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận đối đầu với đội tuyển Nhật Bản sẽ là màn tái ngộ giữa những lứa của Công Phượng với ngôi sao đặc biệt bên phía đối thủ.

    Cái tên mà HLV Park Hang seo sẽ yêu cầu đội tuyển Việt Nam phải dè chừng chính là  Takumi Minamino. Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn có lẽ chưa quên được cầu thủ này bởi họ đã từng đối đầu nhau trong màu áo U19.

    Đó là trận đấu vào năm 2004, trên SVĐ Thống Nhất, Minamino đã có cho mình cú đúp chỉ trong vòng 5 phút và khiến U19 Việt Nam thời điểm đó với nòng cốt là các cầu thủ HAGL phải nhận thất bại 0-7. Hiện tại cả Minamino, Công Phượng, Xuân Trường đều là nhân tố chủ chốt ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chắc chắn đây sẽ là màn tái ngộ rất được chờ đợi.

     - Bóng Đá

     Minamino từng là cơn ác mộng của U19 Việt Nam.

    Mặc dù cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường nhưng khác ở chỗ, đẳng cấp của Minamino đã vươn ra khỏi tầm châu lục. Trong khi các cầu thủ HAGL thất bại ở J-League 2 hay K-League thì ngôi sao người Nhật đang có những bước tiến mạnh mẽ. Sau những năm tháng tỏa sáng tại giải VĐQG Nhật Bản, Minamino chuyển sang Áo chơi cho CLB RB Salzburg, khi đó anh chỉ mới 20 tuổi. Tại Áo, Minamino nhanh chóng thể hiện được năng lực và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất CLB.

    Anh giúp RB Salzburg vô địch quốc gia 4 mùa liên tiếp và hiện đang là một trong những thần tượng được yêu thích nhất tại đây. Mùa giải năm nay Minamino đã có 11 bàn thắng trên mọi đấu trường, đáng chú ý nhất chính là cú hat-trick vào lưới Roselborg trong khuôn khổ Europa League. Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ 24 tuổi hiện đang là niềm hi vọng số một trên hàng công đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup lần này.

     - Bóng Đá

    Minamino hiện là ngôi sao chủ lực của tuyển Nhật. 

    Đội tuyển Nhật Bản tất nhiên ở một đẳng cấp khác so với đội tuyển Việt Nam, hay nói cách khác Công Phượng hay Xuân Trường chưa thể bì kịp với người đồng nghiệp Minamino bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta vẫn đang có những bước tiến vững chắc với thái độ cầu tiến và khát khao tột đỉnh. Chưa thể sánh với đối thủ về từng cá nhân hay từng vị trí trên sân, thế nhưng đội tuyển Việt Nam có ưu thế khiến bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng, đó chính là sức mạnh tập thể. Đây chính là cơ sở để NHM nước nhà tin rằng đoàn quân của HLV Park Hang seo sẵn sàng tạo nên ‘cơn địa chấn. Với Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn, họ hẳn đang khát khao trả đủ món nợ cách đây 5 năm.

    Endo | 01:39 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...