Trực tiếp chỉ đạo và ra sân thi đấu, nhưng Andy Cole không thể giúp đội bóng của mình giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh chiều nay.
CVới phong độ đỉnh cao và sự cống hiến của những tài năng trẻ, trận đấu càng trở nên thu hút hơn khi có sự góp mặt của Andy Cole trong đội hình chính cùng một số gương mặt khách mời như ca sĩ Phạm Anh Khoa trong trận giao hữu đối đầu Than Quảng Ninh.
Trong hiệp 1, nếu như Andy Cole khá mờ nhạt trên băng ghế chỉ đạo, thì “học trò” Anh Khoa, ca sĩ kiêm diễn viên, đã có màn trình diễn rất ấn tượng, khiến các CĐV trên sân Cẩm Phả liên tục phải đứng dậy để vỗ tay khen ngợi.
Đó là những pha đi bóng, dốc bóng của Anh Khoa chẳng khác nào cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt nhất là những pha ném biên kiểu santo khiến chính các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng bị “sốc”.
Trong hiệp 1, Anh Khoa đã có 3 pha ném biên rất ngẫu hứng và đó chính là những dấu ấn lớn nhất của đội bóng HLV Andy Cole trong 30 phút thi đấu đầu tiên. Sau khi hiệp 1 kết thúc, trước khi ra nghỉ, Anh Khoa còn tặng cho người hâm mộ 2 bài hát đầy bốc lửa, tạo nên bầu không khí sôi động trên sân Cẩm Phả.
Sau hiệp 1 thua 0-4, để tránh một trận thua trắng, Andy Cole đã vào sân trong hiệp 2. Ngoài ra, Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Thành Lương cũng được tung vào sân để hỗ trợ cho cựu danh thủ M.U. Andy Cole dù đã nghỉ thi đấu rất lâu, nhưng anh vẫn có những pha xử lý đẳng cấp, đặc biệt là pha qua 2 cầu thủ Than Quảng Ninh rồi tỉa bóng cho đồng đội băng xuống bên cánh trái ở những phút cuối hiệp 2.
Dù vậy, những nỗ lực của Andy Cole, Thành Lương… đã bất thành nên họ đành chấp nhận thua đậm Than Quảng Ninh với tỷ số 0-5. Với người hâm mộ, tuy không thể thấy Cole như thời đỉnh cao, nhưng sự xuất hiện của anh, cùng không khí sôi động ở sân Cẩm Phả cũng phần nào khiến họ hào hứng với những khoảnh khắc vui vẻ của một trận giao lưu với một cựu ngôi sao tầm cỡ của M.U.