MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Đại thắng Anderlecht, PSG xây vững ngôi đầu

    06:28 Thứ tư 01/11/2017

    BongDa.com.vn Đúng như dự đoán, PSG đã không quá nhiều khó khăn để hạ đối thủ Andelercht với tỉ số đậm 5-0 để tiếp tục xây vững ngôi đầu bảng.

    Đúng như lời hứa với giới truyền thông, ông Unai Emery đã tung đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Anderlecht. Với bộ ba nguyên tử Neymar - Mbappe - Cavani trên hàng công, đại diện của nước Pháp đã không gặp khó trong việc triển khai bóng cũng như tìm được những bàn thắng. 

    Đại thắng Anderlecht, PSG xây vững ngôi đầu - Bóng Đá

     PSG đã có một trận đấu quá nhàn trước Anderlecht. 

    Phút 30, Verratti nhận đường chuyền của Mbappe, rồi cứa lòng về góc xa, mở tỉ số cho trận đấu. Đến cuối hiệp một, Neymar với một pha băng cắt dũng mãnh vào bốn năm cái bóng áo trắng rồi tung ra pha vung chân khá quyết đoán. Thủ thành Boeckx dù đã tung người hết cỡ nhưng không thể cứu thua cho đội nhà. PSG tạm dẫn 2-0 sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, PSG tiếp tục duy trì một sức ép khủng khiếp lên khung thành đội khách. Phút 52, từ pha sút phạt hàng rào cực kì khó chịu của Neymar, Boeckx đẩy bóng bật ra nhưng Kurzawa ở gần đó đã dễ dàng đệm bóng gia tăng cách biệt của trận đấu lên thành 3-0. 

    Sau bàn thắng này, ông Boeckx có một loạt sự thay đổi nhân sự. Lần lượt Di María, Lo Celso và Pastore được tung vào sân. Song, lối chơi của Gã nhà giàu nước Pháp vẫn cực kì mượt mà. Phút 72, hậu vệ Kurzawa tiếp tục lại có mặt cực kì đúng lúc sau pha căng ngang của đồng đội để khiến thủ môn Boeckx vào lưới nhặt bóng lần thứ tư. Đáng chú ý, đây là pha bóng mà hàng phòng vệ Anderlecht chỉ có... ba người trong vòng cấm.

    Đến phút 77, Kurzawa lại một lần nữa khiến CĐV trên SVĐ Công viên các hoàng tử sướng rơn bằng pha dứt điểm chéo góc cực kì quyết đoán, ấn định chiến thắng năm sao cho PSG. Quả là một ngày đầy thăng hoa của hậu vệ người Pháp. 

    Nhìn rộng ra, PSG đã thành công trong việc giữ sức mà vẫn có lấy trọn vẹn 3 điểm. Vào ngày 23/11 tới, họ sẽ có trận thi đấu quyết định gặp Bayern Munich để phân tranh ngôi đầu. Bởi trong trận đấu cùng giờ Hùm xám đã đả bại Celtic với tỉ số 2-1 để tiếp tục bám sát PSG với khoảng cách đúng bằng một trận thắng. Hiện tại, Champions League sẽ ưu tiên đối đầu nếu hai đội bằng điểm. Điều đó có nghĩa, Bayern Munich muốn phế ngôi đầu của PSG, họ cần một chiến thắng đậm, ít nhất là bốn bàn cách biệt. 

    Trong khi đó, gạt bỏ những lùm xùm, Neymar - Cavani - Mbappe tiếp tục cho thấy sự đáng sợ trong mỗi đường lên bóng. Họ không còn là một gã "học việc" ở châu Âu. Tham vọng đã có, thực lực cũng có, đây là mùa giải chín muồi để PSG mơ về một chiến tích vĩ đại. 

    Xem lại diễn biến chính của trận đấu:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 06:10 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...