MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • CLB Huế: Con nhà nghèo vượt khó

    11:20 Thứ ba 28/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dù eo hẹp về mặt tài chính, nguồn lực không thật sự mạnh, nhưng bằng nỗ lực khát khao và sự vượt khó CLB Huế đã chính thức vô địch giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất QG 2017.

    Kết thúc giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất Quốc gia 2017, CLB bóng đá Huế đang dẫn đầu BXH với 12 điểm, xếp trên CLB Viettel nhờ hiệu số bàn thắng bại. Kết quả này thắp lên hi vọng trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam của bóng đá Cố đô sau nhiều năm chờ đợi.

    Từ năm 2008, khi phải xuống chơi ở giải HNQG, bóng đá Huế đã trải qua rất nhiều khó khăn, đã có lúc phải xuống chơi ở giải hạng nhì và bị nhà tài trợ bỏ rơi. Cho đến mùa giải năm nay lúc lứa cầu thủ trẻ như Minh Hoàng, Đức Phát, Võ Lỹ, Quang Nam... bước vào độ chín của sự nghiệp, bóng đá Huế mới bắt đầu nghỉ đến việc tìm đường quay trở lại "mái nhà" V-League.

     - Bóng Đá

     Vượt qua khó khăn CLB Huế đã vô địch giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất QG 2017. 

    Với lứa cầu thủ đồng đều ở các tuyến, cùng các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, cho đến nay trải qua 6 trận tại giải HNQG, CLB Huế đang duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng, 3 trận hoà, giành được 12 điểm đứng đầu BXH. Đây là thành tích tốt nhất của CLB trong những năm gần đây.

    Với thành tích đó của CLB, mới đây ông Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đến thăm đại bản doanh CLB Huế. Tại đây, ông Lưu đã ghi nhận những nổ lực của BHL và các cầu thủ đã cố gắng giành vị trí cao trong giai đoạn đầu giải HNQG. Bên cạnh đó ông Lưu cũng động viên tinh thần anh em cầu thủ vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất để nổ lực phấn đấu hết mình trong giai đoạn tới.

    Trong dịp này Bí thư Lê Trường Lưu đã gửi tặng hoa và những phần quà đến toàn thể đội bóng, ông cũng bày tỏ mong muốn toàn thể cầu thủ thi đấu hết mình, trung thực vì bóng đá Tỉnh nhà. Đồng thời chúc đội thi đấu thành công, quyết tâm thăng hạng để đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ toàn Tỉnh.

     - Bóng Đá

     Nếu có tiềm lực kinh tế CLB Huế lên chơi V-League là điều không có gì quá bất ngờ.

    Đang tạm đứng đầu giải với thành tích bất bại cộng với việc nhận được sự quan tâm động viên, hứa tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh, tin rằng CLB bóng đá Huế sẽ không bỏ qua cơ hội để trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam trong mùa giải năm nay. Để mỗi dịp cuối tuần sân Tự Do sẽ lại mở hội như khung cảnh của 10 năm về trước. 

    Đặc biệt là khi bóng đá Huế sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng cần có môi trường chuyên nghiệp để phát triển như tiền đạo U20 Trần Thành hay lứa U19 vừa lọt vào bán kết ở giải U19 Quốc gia tại Bình Định mới đây. 

    Đình Thắng - Thể thao Việt Nam | 11:00 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...