MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Chờ đội bóng khoan phá được bê tông

    01:35 Thứ sáu 17/06/2016

    BongDa.com.vn EURO 2016 đang chứng kiến nhiều đội bóng “cửa trên” chật vật tìm đường vào khung thành đối thủ, và vẫn chưa có đội bóng nào thực sự có đột phá.

    Anh

     Đội tuyển Anh có cuộc ngược dòng vất vả trước Xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Anh vừa vượt qua xứ Wales bằng cuộc lội ngược dòng nghẹt thở ở những phút bù giờ, dù chiến thắng là xứng đáng khi họ chiếm được ưu thế và bị từ chối ít nhất một quả phạt đền, nhưng trận đấu này đã tiếp tục cho thấy các đội bóng được cho là mạnh hơn vẫn chưa cho thấy được sức mạnh đủ để đàn áp được đối thủ.

    Có thể thấy, trong đa số các trận đấu ở EURO năm nay, khi trình độ hai đội có phần chênh lệch nhau, thì đội yếu thế hơn sẽ chơi phòng ngự, dùng số đông bịt kín lối vào khung thành, không có chuyện thể hiện lối chơi cởi mở ở đây. Ngoại trừ Italia là đội bóng có bản sắc phòng ngự, nên họ vận hành lối chơi rất nghệ thuật, sẽ rất khó để đánh bại họ, còn các đội bóng khác tuy phòng ngự rất kín kẽ, nhưng không thể nói là không thể vượt qua, chính vì vậy, mấu chốt ở đây là các đội bóng ở “cửa trên” tấn công chưa đủ mạnh, chưa đủ khó để vượt qua hệ thống phòng ngự ấy.

    Xứ Wales nhường hẳn thế trận, họ tập trung phòng ngự, bịt hai cánh và tranh chấp quyết liệt khu vực trung lộ, và thế là tuyển Anh bế tắc trong phần lớn thời gian. Hoặc trong trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha, tuy đội bóng xứ bò tót tấn công cả trận nhưng chỉ có thể xuyên thủng hàng hậu vệ đối thủ một lần bằng khoảnh khắc thiên tài của Iniesta. Cũng có thể kể ra tuyển Pháp chật vật trước Albania, hay Bồ Đào Nha dù có siêu sao Ronaldo nhưng vẫn không thể thắng một Iceland “nhỏ bé”.

    Sự gắn kết trong lối chơi là điều đang thiếu ở những đội bóng “cửa trên” như thế, những pha dàn xếp tấn công chưa được nhuần nhuyễn, cầu thủ dường như chưa ăn ý với nhau, tuyến tiền vệ chưa cho thấy được sức sáng tạo đủ lớn để gây bất ngờ cho những khối bê tông phòng ngự.

    Một điều nữa đó là các đội bóng như Anh, Tây Ban Nha, Pháp hay Bồ Đào Nha đều đang gặp vấn đề ở hàng tiền đạo, dù đều là những gương mặt xuất sắc đáng kỳ vọng nhưng họ có phần không đáp ứng được kỳ vọng đó. Những Harry Kane, Olivier Giroud, hay Alvaro Morata đều chưa thể hiện được nhiều.

    Các ông lớn vẫn chưa thể hiện được sự áp đảo ở VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.

     Các ông lớn vẫn chưa thể hiện được sự áp đảo ở VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Cũng không thể không nhắc đến vai trò của các HLV. Lối chơi phòng ngự số đông không có gì mới và khi đã biết chắc đối thủ “cửa dưới” của mình sẽ chơi “tử thủ”, nhưng ban huấn luyện vẫn không tìm ra cách xuyên phá thì có vẻ không hay cho lắm.

    Hy vọng rằng, ờ những trận đấu tiếp theo, những đội bóng mạnh sẽ xác nhận được vị thế của mình, chơi bùng nổ hơn để có thể vượt qua được bức tường dày của hàng phòng ngự đối phương, đó cũng là cách để EURO năm nay bớt nhàm chán và thêm phần cuốn hút.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    | 01:25 17/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...