Vào đầu tháng 12, Chelsea có vẻ như có thể chiến đấu với Liverpool và Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Rồi trận thua 0-1 trước Everton vào ngày 12 tháng 12 đã chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của họ trên mọi đấu trường và kể từ đó, họ đã bước vào cuộc khủng hoảng thật sự.
"Đó là giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi trong mùa giải," huấn luyện viên Frank Lampard nói sau trận thua trước Manchester City hôm Chủ nhật. "Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của các cầu thủ, tất cả những gì họ muốn là giành chiến thắng.
Cách đây một tháng, đã có cuộc thảo luận rằng chúng tôi có thể vô địch Premier League, nhưng tôi biết sẽ có những giai đoạn khó khăn."
Kể từ trận thua tại Goodison Park, Chelsea đã thua Wolves, Arsenal và Manchester City, hòa Aston Villa và chỉ đánh bại West Ham, thu về 4 trong tổng số 18 điểm có thể đạt được. Trong thời điểm đó, chỉ Sheffield United (6) và West Brom (5) có nhiều trận thua hơn Chelsea. Nhìn lại, đội bóng của Lampard giờ chỉ hơn Arsenal vỏn vẹn 3 điểm. Hàng thủ của họ trông chắc chắn nhưng giờ đã sụp đổ, và những bàn thắng mà các cầu thủ tấn công của họ đáng lẽ phải ghi giờ đã khan hiếm.
Chelsea đã chi 247 triệu euro trong mùa Hè, nhiều hơn bất kỳ ai ở châu Âu, để chiêu mộ những cầu thủ đáng để kỳ vọng. Kai Havertz (80 triệu euro), Timo Werner (53 triệu euro), Ben Chilwell (50 triệu euro), Hakim Ziyech (40 triệu euro), Edouard Mendy (24 triệu euro) và Thiago Silva (chuyển nhượng tự do) đều đã đến Stamford Bridge.
Nhưng Havertz đã không đạt phong độ cao kể từ khi dương tính COVID-19, trong khi Werner hiện đã 12 trận không ghi bàn, đó là chuỗi trận tồi tệ nhất của tuyển thủ Đức kể từ mùa 2014/15, trong màu áo Stuttgart.
Silva, Kepa, Chilwell có khởi đầu ấn tượng, nhưng giờ cũng đã sa sút. Ziyech thậm chí còn bị chỉ trích nặng nề bởi thái độ thi đấu của mình trong trận thua thảm hại trước Man City.
Cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn chưa thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào trong nhóm 'Big Six'. Cụ thể, họ hòa với Manchester United và Spurs, để thua Liverpool, Arsenal và Man City. Trước những đội bóng bị đánh giá là yếu hơn, The Blues vẫn không có được kết quả khả quan. Đó không phải là bộ mặt của một ông lớn, của một ứng cử viên vô địch.
Frank Lampard phát biểu sau thất bại trước Man City: