Tiếp đón Manchester City, Chelsea được kỳ vọng sẽ lấy lại tinh thần sau những kết quả đáng thất vọng liên tiếp trước Arsenal hay Aston Villa. Tuy nhiên, cơn ác mộng đã ập đến với đoàn quân của HLV Frank Lampard khi thủ thành Edouard Mendy phải hứng chịu tới 3 bàn thua chỉ sau 34 phút thi đấu.
Đáng chú ý nhất trong đó là pha lập công của Kevin De Bruyne. Đây là tình huống xuất phát từ pha phản công chớp nhoáng của nửa xanh thành Manchester. Cụ thể, Hakim Ziyech thực hiện cú sút phạt chếch bên phía cánh trái và hàng thủ đội khách dễ dàng hóa giải.
Và khi đã dâng lên quá cao, các cầu thủ Chelsea đã để Raheem Sterling có nhiều khoảng trống và chỉ có N'Golo Kante là người lùi về để gây áp lực. Thậm chí, Hakim Ziyech còn... không thèm di chuyển và anh đã phải nhận nhiều lời chỉ trích vì thái độ lười nhác của mình.
"Nhìn Ziyech xem, cậu ta như thể kẻ lang thang vậy. Hãy nhìn xem. Những cầu thủ lớn không ai làm thế cả. Họ không đứng yên và xem trận đấu kiểu như vậy. Đó không phải là vấn đề của tôi, đó là vấn đề của người khác. Tôi phải khẳng định là thế.
Tôi không nói rằng liệu cậu ấy chạy về hỗ trợ phòng ngự có thể tạo ra sự khác biệt hay không, nhưng cậu ấy cần phải lùi về. Kevin De Bruyne đã dõi theo tình huống đó và muốn mình là một phần trong bàn thắng này", Graeme Souness trả lời trên Sky Sports.
Những bàn thắng của Chelsea vào lưới Man City: