Xem Arteta phát biểu
Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã có cho mình một tân binh chất lượng là Willian, người chuyển đến từ Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sắp tới đây, dự kiến Pháo thủ sẽ công bố bản hợp đồng thứ hai mang tên Gabriel Magalhaes - trung vệ hiện đang khoác áo Lille.
Dù vậy, cả hai thương vụ trên đều không mang tính bước ngoặt đối với Arsenal trong mùa Hè này, bởi ưu tiên của HLV Mikel Arteta là một tiền vệ phòng ngự trong bối cảnh ông có kế hoạch củng cố chất thép cho tuyến giữa. Vì lẽ đó, từ lâu chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhắm đến Thomas Partey như mục tiêu số một của mình.
Tuy nhiên, Atletico Madrid hoàn toàn không có lí do gì để bán đi tiền vệ người Ghana, khi anh đang đóng một vai trò quan trọng trong đội hình. Và sau nhiều lần đàm phán với mong muốn thực hiện một thương vụ trao đổi cầu thủ, Arsenal vẫn không thể thuyết phục được đại diện đến từ La Liga.
Vì thế, cách duy nhất để Pháo thủ có được Partey là bỏ ra 45 triệu bảng phá vỡ hợp đồng. Song, tờ Sport khẳng định đội chủ sân Emirates đã quyết định rút lui khỏi thương vụ này, bởi họ cho rằng 45 triệu bảng là một con số quá đắt đỏ ở thời điểm hiện tại. Rất có thể, Arsenal sẽ chuyển sang một mục tiêu khác là Amadou Diawara.