(BongDa.com.vn) – Như vậy là sau một thời gian điều trị nhưng không có hiệu quả, cha của huyền thoại bóng đá thế giới và đội tuyển Argentina, ông Don Diego đã qua đời hôm thứ năm vừa rồi.
T“Xin chào mọi người. Tôi là Diego Maradona và tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả những người đã chữa trị cho cha tôi. Thật không may khi ông đã giã từ cõi đời này. Nhưng ông đã ra đi với một sự thanh thản.”
“Tôi cũng xin cảm ơn báo chí, các phương tiện truyền thông – những người đã thể hiện sự tôn trọng trong mọi thời điểm, xin cảm ơn tất cả người dân Argentina đã cầu nguyện cho cha tôi. Xin gửi đến mọi người một nụ hôn nồng ấm”.
Ông Don Diego, cha ruột của “Cậu bé vàng” và cũng chính là người đã hướng Maradona theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở vùng quê Argentina, trước khi chuyển đến ngoại ô Buenos Aires. Năm 1960, ông có người con đầu tiên, chính là Diego Maradona.
Vào khoảng một tuần trước, báo chí Argentina đã đưa tin về tình hình bệnh tật của Don Diego. Ông bị bệnh nhồi máu cơ tim và phải vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, sau quãng thời gian được các bác sỹ tận tình cứu chữa, Don Diego đã không qua khỏi.