MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CĐV sexy nhất World Cup hút mọi ánh nhìn với trang phục hở ngực

    18:35 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hoa hậu Croatia, Ivana Knoll một lần nữa khiến người hâm mộ tròn mắt khi diện một bộ trang phục "thiếu vải" ở Doha.

     

    Ivana Knoll ban đầu khiến người hâm mộ kinh ngạc khi cô mặc một chiếc áo hoodie hở hang in hình lá cờ Croatia ở trận khai màn của đội nhà trước Maroc, tại sân Al-Bayt.

    Miss Croatia struts her stuff in tiny bikini days after 'disrespectful' outfit in Qatar - Bóng Đá

     Knoll đi dạo ở Doha với bộ trang phục hở ngực quen thuộc.

    Sau đó, cô còn khiêu khích nhà chức trách Qatar khi ở trận đấu tiếp theo đã diện một bộ váy cúp ngực khiêu gợi.

    "Du khách (nam cũng như nữ) phải thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng", cơ quan du lịch Qatar cảnh báo trước thềm World Cup.

    "Nam giới và nữ giới thường được khuyến nghị nên che kín vai và đầu gối".

    Nhưng bất chấp nguy cơ bị bỏ tù vì vi phạm các quy định nghiêm ngặt về trang phục của nước chủ nhà, Knoll lại xuất hiện một cách khiêu gợi tại Doha, Qatar.

    Theo đó, trong một video được đăng trên trang cá nhân Knoll viết: "Chỉ còn 2 ngày nữa thôi". Được biết, cô rất háo hức chờ xem trận đấu cuối cùng của Croatia ở vòng bảng, nơi họ sẽ đụng độ với Bỉ vào ngày 1/12.

    Như những gì NHM quan sát trong video, dù đã khoác một chiếc áo ở bên ngoài, nhưng rõ ràng, bên trong Knoll vẫn mặc một bộ bikini một mảnh quen thuộc. 

    Lúc này, tuyển Croatia của Knoll cần ít nhất một trận hòa trước Bỉ để chắc chắn có được tấm vé đi tiếp.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 18:05 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...