MỚI NHẤT :
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • 'Cậu ấy là người không thể đụng đến trong bóng đá'

    08:21 Chủ nhật 12/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Dani Alves đã phản pháo lại một vài ý kiến chỉ trích Lionel Messi bằng một tuyên bố vô cùng cứng rắn, theo B/R Football.

    Mới đây, huyền thoại Ronaldo de Lima đã nói rằng Lionel Messi cần nhìn lại bản thân và đứng ra nhận trách nhiệm, sau thất bại khó tin của Barcelona trước Liverpool tại Champions League. Cựu tiền đạo người Brazil nói:

    Một ngày, tôi nghe nói rằng thất bại đó là lỗi lầm của huấn luyện viên Ernesto Valverde hay Philippe Coutinho, nhưng không bao giờ là Lionel Messi... Ngược lại, nếu chúng tôi (Barca) giành chiến thắng thì đó lại là chiến thắng của Lionel Messi. Đó là một sự thiếu công bằng rất rất lớn dành cho tất cả các cầu thủ và các nhân viên huấn luyện ở câu lạc bộ này".

    Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Simeone dù không nói thẳng vào vấn đề, nhưng cũng dùng Cristiano Ronaldo để bày tỏ ý kiến, ông nói: "Messi có thể thi đấu tốt hơn trong một đội bóng có xu hướng tấn công. Ronaldo thì khác, anh ấy có thể thắng một trận đấu với hai bước di chuyển, anh ấy đơn giản hóa các tình huống một cách tuyệt vời.

    Còn Messi mê hoặc người chơi bởi sự tỉ mỉ của mình trong từng pha bóng. Leo chơi trong một đội mà tất cả mọi người đều phải ca ngợi tài năng của anh ấy. Anh ấy luôn tìm ra được giải pháp để kết thúc gọn gàng trận đấu."

    Dani alves nói về messi - Bóng Đá

     Alves bênh vực Messi.

    Tuy nhiên, bây giờ Dani Alves - hậu vệ đang khoác áo PSG và cũng từng có nhiều năm chơi bên cạnh Messi tại Barca - phản pháo lại tất cả bằng một tuyên bố cứng rắn, ví von cầu thủ người Argentina như người duy nhất: "Người không thể đụng đến trong bóng đá là Leo".

    Có thể thấy rằng Messi đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về mình. Dù vậy, sự việc có lẽ nên lắng xuống từ đây, bởi Barca đã thực sự thất bại, và cách duy nhất để siêu sao 31 tuổi chứng minh chỉ là cố gắng hơn nữa vào mùa giải năm sau.

    Vũ Quang Toản | 07:50 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...