MỚI NHẤT :
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Cứ đà này, CĐV Barca khiến Messi rời Camp Nou lúc nào không hay!

    20:00 Thứ sáu 10/05/2019 | 5

    BongDa.com.vn Những sự chỉ trích của người hâm mộ Barcelona chẳng khác nào muốn Lionel Messi thêm nản lòng.

    Chơi hay nhiều rồi, sao cứ bắt Messi phải "gánh" mãi?

    Barcelona thất bại thảm hại 0-4 trên sân Anfield của Liverpool, qua đó mất tấm vé vào chơi trận chung kết tại Madrid. Mọi sự chỉ trích dĩ nhiên hướng đến thầy trò HLV Ernesto Valverde, khi họ có được lợi thế 3 bàn trên sân nhà Camp Nou mà vẫn để cho đối thủ ngược dòng thành công. Trong một ngày mà Lionel Messi hay Luis Suarez không lên tiếng, Blaugrana tỏ ra bế tắc thật sự. Nhà đương kim vô địch La Liga không thể tìm đường vào khung thành của thủ môn Alisson Becker, bên cạnh đó sự hớ hênh ở hàng thủ còn khiến cho đoàn quân Valverde phải trả giá.

    Sau trận đấu, trên đường rời Liverpool chuẩn bị về lại Catalan, đội trưởng Lionel Messi đã bị các CĐV quá khích của Barcelona chỉ trích bằng những lời lẽ khó nghe. Thất bại của toàn đội đúng là điều khó chấp nhận được, nhưng liệu chỉ trích và phê phán Messi vào lúc này, có công bằng hay không?

    Cứ đà này, CĐV Barca khiến Messi rời Camp Nou lúc nào không hay! - Bóng Đá

    Dù rất cố gắng nhưng Messi không thể giúp Barca bảo toàn chiến thắng.

    Đã rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, cả La Liga và đấu trường Champions League, Lionel Messi luôn lên tiếng đúng lúc, giúp Barca vượt ải khó. Nhìn lại 2 lượt trận tứ kết với Manchester United, chính tiền đạo người Argentina cũng đóng dấu giày vào 3/4 bàn thắng mà đoàn quân Valverde ghi được trước thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

    Rõ ràng, Messi đã quá nhiều lần xuất sắc ở mùa giải hiện tại. Chỉ vì 1 trận đấu không như kỳ vọng mà các CĐV sẵn sàng lên tiếng chỉ trích cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng, điều này mới khó chấp nhận, các Cules ạ.

    "Thần thánh" cũng biết mệt mỏi

    Sau những màn trình diễn tuyệt vời giúp Barcelona vượt hết khó khăn này đến khó khăn khác, giới truyền thông, các CĐV lẫn những đồng đội tại Camp Nou cũng đồng lòng cho rằng Lionel Messi là hiện thân của "vị thánh" bóng đá tại xứ Catalan. Không ai xuất sắc hơn Messi ở La Liga và có lẽ, cũng khó ai vươn tầm vĩ đại như anh trong màu áo Barca nếu sau này Messi giải nghệ.

    Mùa giải năm nay, Messi dường như cày ải trọn vẹn trên khắp các mặt trận mà Barcelona tham dự, từ La Liga, Cúp nhà Vua cho đến Champions League. Đấu trường nào, số 10 của Blaugrana cũng thi đấu rất xuất sắc, góp phần to lớn vào thành công của đoàn quân HLV Valverde. Bên cạnh đó, tiền đạo người Argentina còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Châu Âu với 48 bàn thắng sau 47 lần ra sân cho Barca trên mọi mặt trận. Chừng đó là đủ để thấy, siêu sao số 1 mà đội bóng xứ Catalan đang sở hữu đã làm hết sức mình.

    Cứ đà này, CĐV Barca khiến Messi rời Camp Nou lúc nào không hay! - Bóng Đá

    Messi đã cống hiến hết mình cho Barcelona.

    Dù có xuất sắc đến đâu, Messi hẳn cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Thất vọng ở trận thua Liverpool chưa đủ, các CĐV Barca còn làm anh buồn lòng hơn với những lời chỉ trích, đến nỗi khiến cho Messi phải thốt lên: "Tôi đã làm gì sai?".

    Thời hạn của Messi tại Barcelona không còn nhiều. Nếu được, các Cules hãy quý trọng hơn hình ảnh người đội trưởng mang áo số 10 sải bước trên thảm cỏ Camp Nou. Bởi một ngày không xa, sẽ chẳng còn Messi ở lại ca khúc khải hoàn cùng Barcelona nữa đâu!

    Minh Trí | 18:20 10/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...