(BongDa.com.vn) – Với việc trở về Boca Juniors sau chín năm lưu lạc ở châu Âu, Tevez gần như đã giã từ những tham vọng đỉnh cao với bóng đá chuyên nghiệp. Gần một thập kỷ ở lục địa già đã ghi dấu biết bao thăng trầm của một ngôi sao có tính cách mạnh mẽ và khó thuần phục này.
Ở tuổi 31, Tevez chưa hề có dấu hiệu rơi phong độ, thậm chí tiền đạo người Argentina đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất của sự nghiệp trong màu áo Juventus. Bằng chứng là phong độ đỉnh cao của anh kể từ ngày đến với Serie A.
Ở mùa vừa rồi, ngoài việc góp công lớn giúp “Bà đầm già” thành Turin vào tới chung kết Champions League thì Tevez cũng đã có 20 pha lập công tại Calcio. Tính ra nếu không được ông Max Allgeri cho nghỉ để tập trung vào Champions League thì gần như El Apache đã đoạt được danh hiệu vua phá lưới giải đấu này.
Rất đáng tiếc, chân sút sinh năm 1984 dường như không còn mặn mà với bóng đá châu Âu nữa. Mặc dù Bianconeri đã ra sức níu kéo giữ chân Tevez nhưng cầu thủ 31 tuổi này vẫn quyết định hồi hương. Đó là một quyết định có phần khó hiểu nhưng không lạ đối với một cầu thủ vẫn được mệnh danh là ngổ ngáo này.
Kể từ ngày nổi lên ở West Ham vào cuối mùa 2006-2007, Tevez đã dính vào nhiều lùm xùm và chính điều đó khiến anh không bao giờ vươn tới đẳng cấp cao nhất dù tài năng có thừa. Không ít người căm ghét anh bởi thái độ của cầu thủ này nhưng chắc chắn đến giờ họ vẫn phải nuối tiếc bởi quyết định bất ngờ của Tevez.
Nếu không muốn ở lại Juventus, El Apache hoàn toàn có thể chuyển sang một đội bóng lớn khác bởi khá nhiều đại gia sẵn sàng trải thảm chào đón ngôi sao này. Nhưng có lẽ niềm đam mê và sự hứng khởi của anh với bóng đá châu Âu đã vơi đi nhiều và cầu thủ này muốn về lại với nơi đã dứt áo ra đi 9 năm trước.
Tính ra, Tevez đã có rất nhiều thứ mà nhiều cầu thủ thèm muốn đó là chức vô địch Premier League là Scudetto hay đỉnh cao hơn là ngai vàng Champions League cùng với Manchester United. Mãi đến những tháng ngày cuối cùng ở châu Âu, anh mới được xem như linh hồn, là thủ lĩnh đưa đội bóng đến thành công nhưng tiếc thay thời gian đó quá ngắn ngủi.
Ở tuổi 37, Buffon vẫn cố gắng nán lại ở sân Juventus Arena để hoàn thành mộng Champions League dang dở. Ít hơn một tuổi, Andrea Pirlo cũng còn lưu luyến Calcio rất nhiều và chưa muốn nghỉ ngơi. Rõ ràng mới vào tuổi 31, sự hồi hương của Tevez để lại khá nhiều hụt hẫng với các Juvetini yêu mến anh.
Giờ đây, Tevez đã bỏ cuộc vui còn đang dang dở với Juventus. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh. Một đứa con đến từ xứ Tango hoang dã, một đứa con trót mang trong mình dòng máu phiêu lưu và ngổ ngáo.
Tất cả những gì đã qua trong gần một thập kỷ đã khép lại. Vui có,buồn có, vinh quang hay nước mắt cũng ngập tràn trong Tevez. Nhiều người hâm mộ sẽ còn nhớ về anh một ngôi sao có tài nhưng long đong số phận.