MỚI NHẤT :
  • 70 triệu bảng vứt đi của M.U
  • Arsenal thăm dò khả năng chiêu mộ cựu thần đồng La Masia
  • HLV Shin Tae-yong hứa 1 điều khi ký hợp đồng mới với Indonesia
  • Chuyển nhượng 14/05: Biến động ở Arsenal; Cầu thủ đầu tiên rời M.U, tiền đạo sắp tới OTF?
  • "Thắt lưng buộc bụng", Sir Ratcliffe nói không với dàn WAGs M.U
  • Chấm điểm Barca trong trận thắng Sociedad: Raphinha xuất sắc nhất
  • 10 sao Premier League có thu nhập cao hết hợp đồng vào mùa hè
  • Xong! Chủ tịch xác nhận Mbappe cập bến Real Madrid
  • Eddie Howe nói thẳng nỗi khổ của Newcastle
  • Tranh cãi Rasmus Hojlund
  • Gary Neville chọn hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League: "Ở một đẳng cấp khác"
  • Chelsea ra giá khủng cho thần đồng người Brazil
  • Xác nhận khả năng Chelsea tống khứ Mudryk
  • Chia tay Kiatisuk Senamuang, CAHN bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành?
  • Huyền thoại Arsenal "khích tướng" Tottenham
  • Lộ diện ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Raphael Varane chia tay Man United
  • Đá 28 trận, hay nhất 19 lần, điệu nhảy ma thuật thôi miên La Liga
  • Harry Kane ca ngợi ngôi sao 'thực sự nhanh' của M.U
  • Jarell Quansah: Tương lai hàng phòng ngự Liverpool
  • Eddie Howe "dằn mặt" Manchester United
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 36
  • Kiatisuk từ chức tại CAHN; Ông Kim Sang-sik gọi Văn Lâm, "Vua săn Tây" lên tuyển
  • Pep: "Họ đang chờ chúng tôi mất điểm"
  • "HAGL chẳng có việc gì phải ngại Hà Nội FC"
  • HLV Arne Slot cần làm gì để cải thiện hàng thủ của Liverpool?
  • Pochettino đã tìm được cách mở khoá Mudryk
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay, VFF có ngay 2 phương án thay thế
  • Thương vụ Lewandowski - Ả Rập Saudi ngã ngũ
  • 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị tạm giữ, Xuân Trường công khai quan điểm
  • "Cậu ấy phù hợp với La Liga hơn Premier League"
  • Pep Guardiola: "Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal chưa làm được điều đó"
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Cái gãi đầu bất lực của Ralf Rangnick

    21:42 Thứ bảy 09/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd dường như đã đầu hàng trong cuộc đua top 4 khi bị đội bóng đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng Everton đánh bại tại Goodison Park.

     

    Rangnick ca ngợi Ronaldo

    Nhợt nhạt và bất lực, đó là những gì NHM Man Utd có thể thốt lên sau 90 phút ở Goodison Park. Quỷ đỏ chơi bóng như thể đã nhường hẳn tấm vé dự Champions League cho Tottenham hoặc Arsenal. Còn họ chỉ là những kẻ ngoài cuộc, không còn mục tiêu phấn đấu. 

    Cái gãi đầu bất lực của Ralf Rangnick - Bóng Đá

     Ronaldo tỏ ra "lực bất tòng tâm" trước khung thành Everton.

    Cầu thủ Man Utd có tinh thần chiến đấu cao nhất, trớ trêu thay lại là người chơi tệ nhất trên hàng công. Cristiano Ronaldo đá đủ 90 phút trước Everton và bị Sofascore chấm khá thấp (6.7 điểm). Trong hiệp hai, CR7 dường như chỉ là một bóng ma vật vờ trước vòng cấm Everton. Anh không đủ năng lượng để tranh chấp và tạo ra sức ép lên hàng thủ áo xanh. 

    Tình huống Ronaldo bực bội sút bóng và lãnh thẻ vàng ở phút 87 đã nói sự bất lực của tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Dấu ấn thời gian quả là khắc nghiệt. Nhưng nghiệt ngã hơn nữa, Ralf Rangnick cũng không có sự thay thế hữu hiệu nào ở trên ghế dự bị.

    Trong bối cảnh Ronaldo tranh chấp thua ở 5/7 pha va chạm, anh vẫn chơi trọn vẹn cả trận. Anthony Elanga là cầu thủ khả dĩ nhất để tung vào sân lúc đó, nhưng Rangnick không thể trông chờ vào phép màu từ những cầu thủ quá trẻ như vậy. Nếu họ có Edinson Cavani hay siêu dự bị nào đó thì tình thế có thể đã được cứu vãn.   

    Cái gãi đầu bất lực của Ralf Rangnick - Bóng Đá

     Rangnick bất lực trước việc thay đổi Man Utd.

    Vấn đề của Man Utd giờ đây đã quá nghiêm trọng. Đổ lỗi cho bất kỳ ai vào lúc này là không công bằng bởi họ đang sở hữu một hệ thống có quá nhiều lỗ hổng. BLĐ Man Utd cần một mùa hè để tinh chỉnh và chưa chắc HLV mới sẽ vận hành đội bóng tốt. Nhưng ít ra Erik Ten Hag hay Mauricio Pochettino cần nhiều hơn những quân bài chiến lược để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp, như đêm nay chẳng hạn.

    Nhìn cái cách Rangnick gãi đầu và xoay sở với những con người có mặt ở trên sân, người ta hiểu rằng Man Utd vừa yếu lại vừa thiếu. Họ không còn là một thế lực như một thập kỷ trước. Dù vung hơn 100 triệu bảng vào TTCN mùa Hè năm ngoái, Quỷ đỏ vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với những đội bóng đứng trên. Và bất kỳ ai đến với sân Old Trafford vào lúc này cũng phải chuẩn bị trước tâm thế "đập đi xây lại". Sẽ chẳng có một di sản nào để họ dựa vào cả!

    Ngọa Long | 21:12 09/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...