(BongDa.com.vn) – Chuỗi 11 trận liên tiếp không biết thắng cho thấy cơn bĩ cực của HAGL đã lên đỉnh điểm. Nhận xét về đội bóng phố núi ở thời điểm hiện tại, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng các đội bóng ở V-League đang đè HAGL ra để đá.
Sau 16 vòng đấu tại V-League 2015, HAGL đang chia sẻ vị trí chót bảng cùng Đồng Nai với (10 điểm). Ngay sau thất bại 4-0 của HAGL trên sân Tam Kỳ trước QNK Quảng Nam, HLV Graechen chính thức giơ cờ trắng khi nhận xét các vị trí của HAGL gần như tê liệt.
Có lẽ so với những đối thủ mạnh như Hà Nội T&T, B.Bình Dương, SLNA hay Thanh Hóa ở V-League chuyện HAGL thua cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, trước một Đồng Nai đang rệu rã, Cần Thơ ở trạng thái khủng hoảng, hay chiều qua, một QNK Quảng Nam không quá mạnh, các học trò HLV Graechen vẫn thất bại cả về mặt thế trận lẫn tỉ số.
Trong phòng họp báo “thầy Giôm” đã chia sẻ rất thật về sự khốc liệt của V-League. Chính ông thầy người Pháp cho rằng mình thiếu kinh nghiệm để đọc trận đấu, còn các học trò thì quá non nớt. Thành tích 11 trận không thắng khiến tất cả đánh mất sự tự tin, lạc lối.
Chia sẻ về cảm giác hiện tại của HAGL ở sân chơi V-League 2015, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Đúng là HAGL đang rơi vào cơn bĩ cực thật sự. Ai cũng biết hai vấn đề lớn nhất đối với họ là cầu thủ quá non kinh nghiệm và lối chơi của HAGL không có đột biến từ băng ghế chỉ đạo.
Vậy nên, các đội bóng ở V-League giờ đây rất thích đối đầu với HAGL. Thật ra mà nói, họ đè HAGL ra mà đá, vì bây giờ thầy trò HLV Graechen như kho điểm để các đội bóng khai thác.”
Không có được tâm lý tốt nhất sau trận thua khó chịu 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 15. Vận đen vẫn chưa hết đối với đội bóng phố núi, khi tiền đạo Maussa phải rời sân trong hiệp một trận HAGL gặp QNK Quảng Nam. Không chỉ vậy, bô đôi trung vệ Tiến Dũng – Đông Triều qua mỏng manh so với hai ông tay bên phía đội nhà là Suleiman và Patiyo.
Trên sân Tam Kỳ những tài năng đã mang lại niềm tin sức sống một thời cho U19 Việt Nam là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Hậu, Thanh Tùng,.. đã không còn là chính mình khi trắng tay rời xứ Quảng.
Vòng 17, HAGL được về sân nhà Pleiku thi đấu, nhưng đối thủ của họ B.Bình Dương lại là một thử thách quá lớn.
Vậy nên, nói như HLV Nguyễn Văn Sỹ, giờ đây các đội bóng V-League đè HAGL mà đá cũng chẳng có gì là sai.