MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • BLĐ HAGL lên tiếng trước cáo buộc bỏ mặc Văn Khánh

    10:04 Thứ ba 29/05/2018

    BongDa.com.vn Trước những thông tin cho rằng BTC sân Pleiku đã không hoàn thành trách nhiệm khi bỏ mặc trung vệ Hoàng Văn Khánh, BLĐ HAGL chính thức lên tiếng về vụ việc này.

    Phút 90 trận đấu giữa HAGL và SLNA khi tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, hậu vệ Hoàng Văn Khánh của đội bóng xứ Nghệ trong một tình huống lên tham gia tấn công đã va chạm rất mạnh với Đông Triều của HAGL trên không.

     - Bóng Đá

     Hoàng Văn Khánh ngã ra sân vì bị choáng.

    Sau đó cả 2 cầu thủ đều bị chảy máu ở đầu, bác sĩ buộc phải vào sân để sơ cứu và băng bó vết thương. Chấn thương khá nặng, mất nhiều máu nhưng Văn Khánh vẫn tiếp tục thi đấu đến cuối trận.

    Khi trận đấu kết thúc, vì mất nhiều máu nên Văn Khánh bị choáng và ngã trên sân, xe cứu thương dù đã ra về ngay lập tức được điều động trở lại để đưa trung vệ SLNA vào bệnh viện.

    Chứng kiến sự việc này, nhiều cổ động viên đã tỏ ra bức xúc với BTC sân Pleiku khi cho rằng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để rộng đường dư luận, ông Huỳnh Mau – GĐĐH HAGL đã lên tiếng: “Nếu như Văn Khánh đá xong hoặc được thay ra rồi bị ngất mà bộ phận y tế không làm tròn trách nhiệm thì là sai.

    Nhưng ở đây Văn Khánh vẫn tiếp tục thi đấu, xong vẫn đi chào đối phương, chào khán giả được thì chuyện đó không phải sai sót hay vi phạm gì cả.

    Nói HAGL thiếu trách nhiệm là nói sai. Riêng HAGL tiếp đón đội khách vô tư. SLNA lên đây "giành" sân tập tốt nhất từ hôm thứ 3 tới thứ 7, cả sáng lẫn chiều.

    Vì thế mong rằng mọi người, các phóng viên báo đài sẽ có góc nhìn đúng, chứ chúng tôi cũng không muốn người ta nghĩ rằng công tác tổ chức của mình không tốt.

     - Bóng Đá

     Văn Khánh cần 10 ngày để nghỉ ngơi.

    Được biết với chấn thương gặp phải, Hoàng Văn Khánh đã khâu đến 15 mũi trên đầu. Dự kiến trung vệ SLNA phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày. Vì thế khả năng ra sân của cầu thủ này ở cuộc tiếp đón Hà Nội FC tại vòng 10 vẫn còn đang bỏ ngỏ.

    Tịnh Đế | 09:20 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...