MỚI NHẤT :
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Bị đồng đội đánh, Pato tháo chạy khỏi Trung Quốc

    11:48 Thứ ba 19/03/2019 | 8

    Sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc, Alexandre Pato đã nói lời chia tay với CLB Tianjin Tianhai.

    Theo trang Sina, sáng 18/3, Pato đã chính thức hủy hợp đồng với Tianjin Tianhai. Cầu thủ này đã bỏ ra 6 triệu euro để bồi thường thiệt hại cho CLB Trung Quốc khi hợp đồng giữa anh và đội bóng vẫn còn thời hạn 1 năm.

    Ngôi sao người Brazil được cho là từng khóc lóc yêu cầu Tianjin và HLV Shen Xiangfu buông tay, cho phép anh tự do ra đi. Tuy nhiên, CLB này đã từ chối lời đề nghị. Họ đồng thời đưa ra thông báo, nếu cầu thủ này muốn ra đi anh sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, Pato chọn cách tự cứu lấy mình.

    Bị đồng đội đánh, Pato tháo chạy khỏi Trung Quốc - Bóng Đá

     Pato đã rời CLB Trung Quốc.

    “Pato nói rằng anh vẫn còn 30 triệu euro trong tài khoản, cầu thủ này không thiếu tiền. Anh ấy muốn mua bản thân mình với giá 3 triệu euro, thậm chí là gấp đôi để được tự do”, Liu Siyuan phóng viên đài CCTV viết trên trang Weibo cá nhân sau cuộc nói chuyện với tiền đạo 29 tuổi.

    Liu Siyuan cũng cho biết có nhiều lý do phức tạp đằng sau sự ra đi của Pato. Trong kỳ huấn luyện mùa đông, cựu cầu thủ AC Milan bị giáng xuống tập cùng đội dự bị. Tại đây, anh và các đồng đội đã xảy ra mâu thuẫn.

    Để giải quyết xung đột họ đã sử dụng nắm đấm với nhau, khiến chân sút người Brazil rơi vào trạng thái u uất. Theo phóng viên của đài CCTV, nguyên nhân dẫn đến vụ việc không đến từ phía Pato.

    Trước khi mùa giải Super League China khởi tranh, Pato nhiều lần đánh tiếng rời khỏi Tianjin. Cầu thủ này thậm chí sẵn sàng hạ mức lương hàng năm để có thể trở lại thi đấu ở quê nhà.

    Trên các trang mạng xã hội, ngôi sao người Brazil cũng liên tục bày tỏ sự bất mãn của mình với đội bóng. Cầu thủ cũng hủy kết bạn với tất cả đồng đội ở CLB.

    Bị đồng đội đánh, Pato tháo chạy khỏi Trung Quốc - Bóng Đá

     Pato từng là tiền đạo triển vọng của thế giới.

    Lý do thứ hai được cho là xuất phát từ việc nguồn lực tài chính của Tianhai không còn tốt như trước sau khi ông chủ đội bóng bị bắt vì tội làm ăn phi pháp. Kể từ đó, câu lạc này không có đủ tiền để mua các cầu thủ nước ngoài phù hợp với sức mạnh của Pato. Tianhai thậm chí còn nợ tiền lương của cầu thủ này.

    Sau khi vấn đề lương thưởng được giải quyết, Pato vẫn không có ý định tiếp tục chiến đấu cho CLB. Hơn nữa, gần đây anh đang yêu một cô gái đồng hương, khiến Pato càng quyết tâm dứt áo ra đi.

    Pato gia nhập Tianjin vào đầu năm 2017 với mức phí chuyển nhượng 18 triệu euro từ Villarreal. Trong 2 năm thi đấu ở Trung Quốc, tiền đạo 29 tuổi này đã ghi được 36 bàn thắng, 8 pha kiến tạo. Anh đã cùng CLB này đứng thứ ba ở giải VĐQG Trung Quốc và vào đến tứ kết Champions League châu Á.

    Quỳnh Hoa | 10:10 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...