Như chúng tôi đã đưa tin, trước khi mùa giải 2016 khởi tranh, ban lãnh đạo B.Bình Dương đặt mục tiêu rất cao. Theo đó, ở đấu trường trong nước đội bóng đất Thủ quyết bảo vệ thành công cú ăn 3 ở mùa giải năm ngoái và tiến xa tại AFC Champions League.
Tuy nhiên, khi mùa giải khởi tranh với việc phải tham gia nhiều mặt trận khác nhau cùng một loạt trụ cột phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương ảnh hưởng lớn đến tham vọng của đội bóng đất Thủ. Tại đấu trường AFC Champions League, một lần nữa B.Bình Dương phải nói lời chia tay ngay tại vòng bảng.
Ở đấu trường quốc nội, ngoài việc giành vé vào Bán kết Cúp quốc gia 2016, B.Bình Dương đang gặp vô vàn khó khăn trong mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại V-League sau những kết quả không tốt gần đây. Theo đó, kể từ sau trận thắng 2-1 trên sân của Đồng Tháp tại vòng 10, đội bóng đất Thủ đã trải qua chuỗi 5 trận đấu liên tiếp không biết đến hương vị chiến thắng. Thành tích tốt nhất của họ đạt được là trận hòa trước Sài Gòn FC và S.Khánh Hòa. Trong khi đó B.Bình Dương để thua trước FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T – đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.
Sau 15 vòng đấu, B.Bình Dương đang đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, khoảng cách với đội đầu bảng Hải Phòng được nới rộng thành 13 điểm ít hơn. Cơ hội để B.Bình Dương bảo vệ chức vô địch đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc.
Giải thích về kết quả không tốt của B.Bình Dương thời gian gần đây, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Cùng một lúc chúng tôi mất đi quá nhiều trụ cột. Ví dụ như Moses là mất mát lớn nhất. Cậu ấy gánh cả tuyến giữa cho B.Bình Dương 2 năm qua. Moses quan trọng nhất đội bóng, cậu ấy đi đột ngột quá chúng tôi không thể tìm ra người thay thế phù hợp. Các CLB lớn trên thế giới mất đi 1, 2 cầu thủ quan trọng là đã khó đá rồi chứ đâu riêng gì B.Bình Dương.”
Đánh giá về ngoại binh Ivan Firer, người được B.Bình Dương đưa về từ FLC Thanh Hóa trong giai đoạn lượt về, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng không hài lòng: “Ivan được kỳ vọng trên hàng công thì đá tập rất hay, nhưng khi vào sân thì ai cũng thất vọng. Bây giờ hết người thay thế rồi nên được đến đâu hay đến đó thôi. Khi có đủ người thì chúng tôi chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào.”
Trong bài phát biểu của mình, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng thừa nhận: “B.Bình Dương cũng có thời thôi, không thể thắng mãi được.” Ông Sơn cho rằng rất bất ngờ khi các học trò cân bằng tỷ số 4-4 trước Hà Nội T&T trước khi để thua chung cuộc với tỷ số 4-5 ở trận đấu này: “Trận gặp Hà Nội T&T vừa rồi khi tỷ số là 3-1 tôi đã nghĩ thôi thua luôn rồi, nhưng không ngờ các cầu thủ lại gỡ được 4-4. Nhưng cuối cùng may mắn lại không ủng hộ chúng tôi.”