MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • B.Bình Dương đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch V-League 2016?

    23:47 Thứ năm 07/07/2016 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách của S.Khánh Hòa ở lượt trận vòng 14, có vẻ như B.Bình Dương đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch V-League 2016.

    Becamex

     B.Bình Dương gặp khó trong cuộc đua vô địch.

    Bước vào mùa giải 2016, lãnh đạo B.Bình Dương đặt mục tiêu bảo vệ thành công cú ăn 3 đã giành được ở mùa giải năm ngoái và phấn đấu tiến xa tại đấu trường AFC Champions League. Tuy nhiên, khi một nửa chặng đường của mùa giải đã qua, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn đang rời xa những mục tiêu của mình.

    Theo đó, một lần nữa B.Bình Dương không thể vượt qua được vòng bảng tại đấu trường AFC Champions League. Ở đấu trường quốc nội, đội bóng đất Thủ dù đã giành quyền vào bán kết tại Cúp quốc gia 2016. Tuy nhiên, họ đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch tại V-League.

    Ở vòng 14 diễn ra cuối tuần vừa qua, đội bóng đất Thủ chỉ giành được trận hòa 1-1 trước S.Khánh Hòa. Đây là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng đất Thủ không có được chiến thắng tại V-League mùa giải năm nay. Trong chuỗi trận nghèo nàn đó, nhà đương kim vô địch V-League 2015 đã thua thảm 0-3 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 13 ngay trên sân nhà và trước đó là thất bại trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh.

    Hiện tại khoảng cách của B.Bình Dương với đội đầu bảng Hải Phòng đã được nới rộng thành 12 điểm. B.Bình Dương hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, số điểm đúng bằng với tân binh V-League là Sài Gòn FC.

    Sau khi sớm dừng bước tại AFC Champions League, các fan hâm mộ đất Thủ đã hy vọng Công Vinh và các đồng đội sẽ sớm trở lại ở đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, những khó khăn về lực lượng và tinh thần thi đấu giảm sút đã khiến B.Bình Dương ngày càng bị các đối thủ phía trên bảng xếp hạng bỏ xa.

    Ở giai đoạn lượt về, B.Bình Dương tiếp tục bị tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ Moses theo tiếng gọi của kim tiền chuyển sang thi đấu tại Nga. Đội bóng đất Thủ hiện đang đặt niềm tin vào “hàng thải” của FLC Thanh Hóa sau khi ký hợp đồng với tiền đạo Ivan Firer. Tuy nhiên, một vấn đề lớn với đội bóng đất Thủ là những sự bổ sung đó chưa đem lại hiệu quả và đến nay chưa có chân sút nào của B.Bình Dương có nhiều hơn 5 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

    Dù sở hữu những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Anh Đức, Công Vinh,… nhưng thời điểm hiện tại dường như B.Bình Dương đã đầu hàng ở cuộc đua vô địch V-League 2016. Sự sa sút của B.Bình Dương dường như là hệ quả tất yếu của việc đã để một loạt trụ cột ra đi trong khi các chân sút trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng là những trụ cột còn lại của B.Bình Dương không còn động lực thi đấu sau 2 năm dư thừa danh hiệu và mỏi mệt vì chinh chiến liên miên.

    Dũng Phương | 14:48 07/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...