MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Báo châu Á: "ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asian Cup 2019"

    22:23 Thứ năm 24/01/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau thất bại đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước ĐT Nhật Bản, chuyên gia Gabriel Tan đã có những đánh giá rất khách quan.

    Với bàn thắng duy nhất của Ritsu Doan trên chấm phạt đền ở phút thứ 57, ĐT Nhật Bản đã vượt qua ĐT Việt Nam để ghi tên mình vào vòng bán kết Asian Cup 2019. Đây có thể xem là một kết quả rất đáng tiếc của Những chiến binh sao vàng khi họ đã thi đấu quên mình, cố gắng tìm bàn gỡ đến phút cuối cùng.

    Báo châu Á:

     ĐT Việt Nam chia tay Asian Cup 2019 ở vòng Tứ kết.

    Trong bài bình luận sau trận Tứ kết này, chuyên gia Gabriel Tan đã dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo những lời khen chân thành: "ĐT Việt Nam đã thoát khỏi 1 bàn thua ở hiệp 1 nhờ công nghệ VAR. Nhưng chính điều này đã khiến họ phải nhận 1 quả penalty ở đầu hiệp 2.

    Dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ áo đỏ đã không thể tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Nhưng phải công nhận rằng, ĐT Việt Nam đã làm nên những điều bất ngờ ở Asian Cup với những bước tiến vượt bậc. Họ đã dừng hành trình tại UAE với tư thế ngẩng cao đầu. Nhật Bản với đẳng cấp cao hơn đã biết cách giành lấy chiến thắng."

    Với kết quả này, ĐT Nhật Bản đã lọt vào bán kết và chờ đợi kết quả trong cặp đấu ĐT Trung Quốc và Iran để xác định đối thủ của mình.

    Đăng Huy | 22:10 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...