MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Báo Bỉ: Đây, lý do khiến Công Phượng liên tục bị lãng quên tại Sint-Truiden

    18:08 Thứ tư 23/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Voetbal Belgie (Bỉ) đã có những lý giải về việc Nguyễn Công Phượng liên tục bị lãng quên trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden.

    Nguyễn Công Phượng liên tục bị lãng quên trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden. Vừa qua, cựu tiền đạo HAGL đã không được điền tên vào danh sách đăng ký ở trận đấu với Anderlecht tại vòng 11 giải VĐQG Bỉ. Có thể thấy, tiền đạo gốc Nghệ An vẫn chưa chứng tỏ được khả năng và chưa có được lòng tin nơi HLV Marc Brys. 

    Báo Bỉ: Đây, lý do khiến Công Phượng liên tục lãng quên tại Sint-Truiden - Bóng Đá

     Công Phượng đang nỗ lực để có cơ hội ra sân thường xuyên ở Sint-Truiden.

    Lý giải về trường hợp của Công Phượng, trang Voetbal Belgie (Bỉ) cho hay: “Việc mang về "Messi Việt Nam" của Sint-Truiden mang đến những điều hứa hẹn tuyệt vời. Chàng tân binh sinh năm 1995 mang đến hiệu ứng tốt trên mạng xã hội đến từ CĐV Việt Nam. Cá nhân anh có hơn 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ có trong thể thao điện tử mà thôi.

    Những ai không cố gắng trong các buổi tập thì sẽ không xứng đáng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Vấn đề không phải bạn có khả năng làm gì mà vấn đề nằm ở chỗ bạn thể hiện ra sao. Cứ chơi với phong độ như vậy, nguy cơ xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra với Sint-Truiden, dù mùa giải vẫn còn kéo dài."

    Ở một diễn biến khác, theo đánh giá của trang DongA của Hàn Quốc, Công Phượng vẫn còn tốt hơn "Messi Hàn": "Lee Seung-woo không thể ra sân thi đấu và thậm chí là còn không có tên trong danh sách đăng ký 19 cầu thủ của Sint-Truiden. Ngay cả Nguyễn Công Phượng - cầu thủ Việt Nam từng thi đấu cho Incheon - dù không ra sân nhưng cũng xuất hiện nhiều hơn cả Lee."

    Đăng Huy | 18:03 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...