MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Bàn thua khó hiểu của B.Bình Dương: Trọng tài sai hay Tấn Trường sai?

    21:56 Thứ ba 12/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều tranh cãi xảy ra sau bàn thua không đáng có của Becamex Bình Dương trước Ceres Negros.

    Phút 26 trận đấu làm khách trên sân của Becamex Bình Dương trên sân của Ceres Negros (Philippines) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup, thủ môn Tấn Trường đã mắc sai lầm sơ đẳng dẫn đến bàn thua không đáng có trước đại diện của Philippines.

    Xuất phát từ tính huống việt vị của một cầu thủ phía Ceres Negros, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, vừa lúc đấy thì bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Becamex Bình Dương.

     - Bóng Đá

     Tấn Trường đặt bóng xuống và tiền dạo phía Ceros Negros nhanh chóng lao vào cướp lấy.

    Sau đó Tấn Trường giữ bóng và đặt ngay xuống chân sẵn sàng cho một tình huống đá phạt lên, bất ngờtiền đạo Bienvenido Maranon lao vào đoạt bóng và dứt điểm tung lưới đối khách.

    Tranh cãi cũng từ đây nổ ra, khi phía Becamex Bình Dương cho rằng đây là tình huống bóng chết và thủ môn được quyền đặt bóng và phát lên. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ tình huống trên, chúng ta sẽ nhận ra mặc dù trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng trọng tài chính chưa cắt còi.

     - Bóng Đá

     Một trận đấu đáng quên của thủ thành người Đồng Tháp.

    Đó có nghĩa là cầu thủ Bình Dương được hưởng lợi thế và bóng vẫn trong cuộc, bàn thắng của Maranon hoàn toàn hợp lệ. Thủ môn Tấn Trường đặt phóng xuống chân cho thấy sự thiếu tập trung của anh vào trận đấu.

    Sau bàn thua đầu tiên đó, Bình Dương gần như không thể gượng lại được và nhận thất bại chung cuộc 1-3.

    Vương Ngọc | 20:30 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...