Đối với Chelsea, Mourinho thực sự đã là ‘người hùng’. Thế nhưng sau những giây phút huy hoàng mới qua chưa được bao lâu, The Blues lại bước vào thời kỳ tụt dốc trầm trọng. Bất lực và không thể cải thiện tình hình, CĐV đành đứng nhìn BLĐ sa thải Mourinho. Lần thứ hai, tên tuổi của Mou tại Chelsea lại rơi vào thời kỳ ảm đạm…
VNhiều người vẫn tràn đầy tự tin khi nghĩ rằng Người đặc biệt còn có khả năng chiến thắng mùa giải tiếp theo. Tuy vậy, ngược lại với những gì được kỳ vọng, Chelsea tụt dốc xuống hẳn khu vực cuối bảng và BLĐ đội bóng không còn cách nào khác phải để Mourinho ra đi trước Giáng sinh. Hơn ai hết, CĐV là những người buồn nhất về quyết định này.
Trong thời gian đầu, nhiều NHM vẫn mang theo băng rôn, áp phích tri ân Mourinho đến Stamford Bridge. Họ cũng công khai chỉ trích và la ó những người đã ‘đẩy’ Mou ra đường. Nhưng, dù thế nào chúng ta cũng đều phải chấp nhận sự thật.
Tôn trọng vị HLV vĩ đại, nhiều món quà, áp phích của Mourinho vẫn còn được bày bán ở những quầy hàng chính thức dành cho NHM. Nhưng nếu ngày xưa, chúng được nhiều người để ý đến và tìm mua thì bây giờ lại vắng bóng người qua lại, thảm hơn là ‘rớt giá’ kịch sàn chỉ còn 1 bảng/áp phích.
Về tâm lý thì CLB hẳn sẽ phải lặng lẽ dẹp bỏ những quầy hàng như thế sau sự ra đi của một HLV, nhưng chắc chắn đó không phải là trường hợp của Mourinho. Hiện tại, những quầy hàng này hiện diện như một lời nhắc nhở về quá khứ huy hoàng ngày nào.
Sau Mourinho, HLV Guus Hiddink được chỉ định dẫn dắt Chelsea kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. Cho tới nay, ông cùng đội bóng bất bại, thế nhưng thực tế thì mọi thứ chưa được cải thiện nhiều. Đội bóng thành London vẫn xếp ngoài tốp 10 Premier League, kém nhóm đầu bảng tới 19 điểm.