MỚI NHẤT :
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 5 điểm nhấn vòng 7 V-League: Long An sa lầy, HAGL thăng hoa

    14:12 Thứ ba 28/02/2017

    BongDa.com.vn Với 5 vòng đấu liên tiếp trắng tay, CLB Long An đang sa lầy dưới đáy bảng xếp hạng. Trong khi đó HAGL lại cực kỳ thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp để có mặt trong tốp 5.

    Công Phượng ghi bàn HAGL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp

    HAGL đang cho thấy sự thăng hoa ở V-League 2017, với 9 điểm sau 3 vòng đấu gần đây nhất đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đặt chân vào tốp 5 đội bóng mạnh nhất giải. Với phong độ ấn tượng của các cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, A Hoàng, đặc biệt là sự trở lại của đội trưởng Công Phượng góp công cực lớn trong thành tích của HAGL. Từ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, HAGL liên tiếp đánh bại XSKT Cần Thơ, Becamex Bình Dương và mới đây là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An. Chắc chắn phong độ tuyệt vời ấy sẽ là động lực cực lớn khi họ được trở về sân nhà đối đầu với CLB TP.HCM ở vòng 8.

     - Bóng Đá

    Công Phượng cùng đồng đội đang thi đấu thăng hoa tại V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Long An sa lầy dưới đáy bảng xếp hạng

    Đã 5 trận liên tiếp ở mùa giải năm nay Long An trắng tay, sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 ít nhiều đã tác động trực tiếp đến tinh thần của đội bóng Bến Lức. Chỉ được vỏn vẹn 4 điểm sau 7 vòng đấu, Long An đang thực sự sa lầy dưới đáy bảng xếp hạng. Nhằm giải cứu đội bóng thoát khỏi vị trí đội chót bảng, mới đây lãnh đạo đội bóng Long An đã “bơm” tiền thưởng, nếu thắng sân khách họ nhận 500 triệu, sân nhà 300 triệu, lãnh đạo tỉnh áp dụng khung 50 triệu cho 1 trận thắng. Như vậy nếu có 1 chiến thắng Long An nhận thưởng từ 350 – 550 triệu. Hy vọng đây sẽ liều “Doping” hạng nặng cho tập thể Long An vượt qua khó khăn.

    Ngày ra mắt buồn của cựu thủ quân ĐT Việt Nam – Minh Phương

    Vòng 7 V-League 2017 đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ đội trưởng Nguyễn Minh Phương trên băng ghế HLV trưởng. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ Minh Phương về làm giám đốc kỹ thuật cho đội bóng hạng nhất Bình Phước. Tuy nhiên, trước vòng 7 V-League năm nay, Qủa bóng vàng Việt Nam nhận lời lãnh đạo bóng đá Long An nắm quyền HLV trưởng đội bóng. Dù đặt quyết tâm rất cao để vực dậy tinh thần toàn đội sau sự cố trên sân Thống Nhất vòng 6. Thế nhưng, ngày ra mắt của Minh Phương trên băng ghế HLV khá buồn khi đội nhà thất thủ 0-3 trước HAGL.   

     - Bóng Đá

     Minh Phương có ngày ra mắt buồn khán giả Long An khi đội nhà thất thủ 0-3. Ảnh: Đình Viên.

    Minh Tuấn lập cú đúp thứ hai ở V-League 2017

    Trở lại sau chấn thương đội trưởng của Than Quảng Ninh đang có được phong độ cực kỳ ấn tượng. Ở vòng 6, không ai khác chính Minh Tuấn lập cú đúp để giúp đội bóng đất mỏ đánh bại SLNA 2-1. Phong độ chói sáng ấy lại được Tuấn “đớp” thể hiện ở vòng 7. Tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Cẩm Phả, đội trưởng Minh Tuấn làm nức lòng người hâm mộ đất mỏ khi tiếp tục lập cú đúp giúp Than Quảng Ninh có được chiến thắng 3-0. Ở V-League ngoại binh lập cú trong một trận đấu là chuyện bình thường, nhưng với một cầu thủ nội, liên tiếp lập cú đúp ở hai vòng đấu liền kề nhau thì thuộc dạng hiếm.

     - Bóng Đá

     Vũ Minh Tuấn đang là hiện tượng khó hóa giải trong màu áo Than Quảng Ninh.

    Bình Dương tụt dần đều về nhóm cuối

    Đội bóng từng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” đang có phong độ hết sức phập phù ở V-League năm nay. Thầy trò HLV Trần Bình Sự có thể vùi dập XSKT Cần Thơ đến 5-1, nhưng họ cũng bất ngờ chia điểm với Long An, Sài Gòn hay trắng tay trên sân nhà trước HAGL. Chính những kết quả yếu kém ấy đã đẩy đội bóng chủ sân Gò Đậu về nhóm cuối bảng xếp hạng. Thành tích của Bình Dương đang phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Anh Đức. Nếu như Đức “Eto’o” ghi bàn thì Bình Dương có điểm, nhưng nếu tiền đạo 32 tuổi này tịt ngòi y như rằng Bình Dương trắng tay. Tụt xuống vị trí 12/14 đội bóng ở V-League, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự đang phải cạnh tranh quyết liệt với Long An và Cần Thơ, hai đội bóng được cho ứng cử viên cho chiếc vé trở hạng nhất 2018.

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 13:30 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...