MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • 5 điểm nhấn Ajax 2-3 Tottenham: Kane ơi đừng sợ!; Ajax đã đầu hàng từ phút 90

    11:35 Thứ năm 09/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trận bán kết lượt về giữa Ajax và Tottenham đã kết thúc theo kịch bản không tưởng. Cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Một Champions League 'điên rồ' của người Anh

    Chẳng thể tiến xa ở Champions League mùa này nhưng khoảnh khắc Man United lội ngược dòng thành công ở vòng 16 đội trước PSG đã mang đến một tinh thần 'bất diệt' cho các đại diện nước Anh mùa này. Học theo Quỷ đỏ, dù ở thế chân tường lần lượt Liverpool và Tottenham vẫn vững tin vào màn lội ngược dòng và họ đã thành công.

    5 điểm nhấn Ajax 2-3 Tottenham: Kane ơi đừng sợ!; Ajax đã đầu hàng phút 90 - Bóng Đá

     Pochettino cùng học trò đã hoàn thành trận chung kết toàn Anh.

    Trước Barcelona, khoảng cách 3 bàn tại Camp Nou đã bị The Kop xóa nhòa trong 90 phút Anfield. Tottenham, thậm chí màn lội ngược dòng của họ còn kinh khủng hơn khi nó diễn ra ngay trên đất Hà Lan và thời gian thời gian chưa đầy 60 phút.

    Tất cả những điều trên sẽ tạo nên trận chung kết Champions League toàn Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007/08 (Man United vs Chelsea). Đáng chú ý, đó sẽ là trận chung kết diễn ra tại thành Madrid, TBN. Một thông điệp đanh thép của Premier League gửi đến La Liga sau khi giải đấu này thống trị 5 mùa gần nhất.

    Ajax thật sự đã chủ quan

    Ở trong thế khó, Ajax đã lần lượt lội ngược dòng để vượt qua Real Madrid rồi Juventus. Tuy nhiên, khi một nửa chiếc vé đã nằm trong túi họ, Ajax lại để vuột mất. Dẫn trước với tổng tỉ số 3-0 sau khi hiệp một trận lượt về kết thúc, nhiệm vụ của Ajax là không để thua quá 2 bàn ở 45 phút còn lại. Đây là nhiệm vụ tương đối dễ dàng, nhưng Ajax lại không hoàn thành. Nguyên nhân chỉ có thể do họ chủ quan.

    5 điểm nhấn Ajax 2-3 Tottenham: Kane ơi đừng sợ!; Ajax đã đầu hàng phút 90 - Bóng Đá

     Moura ghi bàn giữa vòng vây các cầu thủ Ajax.

    Hai bàn thua đầu hiệp hai thể hiện rõ điều đó. Cả hai tình huống đều xuất phát từ những sai lầm của Ajax. Đặc biệt pha bóng Lucas Moura 'tả xung hữu đột' trong vòng cấm và dứt điểm thành bàn cho thấy sự hời hợt của đại diện Hà Lan.

    'Thánh địa' chết chóc

    Sau chiến thắng tại White Hart Lane, Ajax đã được báo chí tung hô rất nhiều. Tuy nhiên, một số người vẫn quan ngại về thành tích sân nhà không tốt của Ajax ở vòng knock out Champions League. Theo đó, vòng 16 đội và vòng tứ kết, Ajax chỉ toàn hòa và thua tại Johan Cruyff Arena.

    Mối lo trên gần như đi vào quên lãng khi Ajax dẫn trước đến 2-0 sau hiệp một. Nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đó. Ba bàn thua trong hiệp hai một lần nữa chứng minh sân nhà lại là nơi 'chết chóc' với đại diện Hà Lan ở Champions League mùa này. Tàn nhẫn!

    Kane ơi đừng sợ!

    Kể từ khi trở thành tiền đạo chủ lực của Tottenham mùa giải 2014/15, Harry Kane đã 'gồng gánh' Gà trống trở thành một thế lực thật sự ở Premier League và đối thủ đáng ngại tại Champions League. Mùa nào anh cũng ghi trên 25 bàn và luôn có chiều hướng gia tăng.

    5 điểm nhấn Ajax 2-3 Tottenham: Kane ơi đừng sợ!; Ajax đã đầu hàng phút 90 - Bóng Đá

     Harry Kane ăn mừng cùng đồng đội sau trận.

    Thế nhưng, may mắn đã không đồng hành cùng Kane mùa giải này khi chấn thương buộc anh phải nghỉ thi đấu hơn 15 trận. Cứ mỗi lần Kane chấn thương, CĐV lại bắt gặp khuôn mặt buồn bã đến đáng thương của anh. Kane buồn vì mình, buồn cho cả CLB, lo sợ vắng anh ai sẽ gánh vác Tottenham.

    Nhưng giờ Kane đã có thể toàn tâm toàn ý đặt niềm tin vào đồng đội sau chiến thắng đêm qua. Không Kane, lần lượt những Son Heung-Min và Lucas Moura đã lên tiếng mang về chiếc vé tham dự chung kết cho Tottenham. Wanda Metropolitano tới đây, dù có mặt trên sân hay trên khán đài, tin chắc Kane sẽ không hề thấy lo sợ và cô đơn!

    Khoảnh khắc 'quyết định'

    Phút 90, HLV Erik ten Hag quyết định tung hậu vệ Lissandro Magallan vào sân thay Donny van de Beek. Đáng chú ý, Magallan chỉ chơi chưa đầy 8 phút tại Champions League trước đó. Anh được vào sân đơn giản vì Ten Hag muốn gia tăng nhân sự cho hàng phòng ngự.

    Đó là sự thay thế 'hợp tình hợp lý' khi Ajax đang dẫn trước. Tuy nhiên, điều đáng nói, Ten Hag lẽ ra nên làm điều đó từ sớm thay vì phút 90. Sau 2 bàn thua Ajax vẫn tấn công dồn dập để kết liễu đối thủ. Việc tung Magallan vào sân cho thấy Ten Hag thật sự run sợ trước tinh thần 'không còn gì để mất' của Tottenham. Và một khi ông run sợ, Ajax đã đầu hàng từ khoảnh khắc đó. Bàn thua phút 90+5 đến như điều tất yếu.

    Thành Đạt | 11:20 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...