MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • 19h00 ngày 27/04, Hà Nội vs TP.HCM: Chung kết sớm, trận chiến không khoan nhượng

    07:00 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn Hà Nội đối đầu TP.HCM - cuộc đối đầu tâm điểm của vòng 7 khi cả 2 đang thống trị BXH V-League với chuỗi trận bất bại.

    CLB Hà Nội tiếp đón đội đầu bảng CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy - trận đấu xứng đáng với tên gọi chung kết sớm. Bởi lẽ ngoài thứ hạng của 2 đội, NHM đang mong chờ sự đối đầu của một thế lực đã thành hình ở V-League trong nhiều mùa giải gần đây và hiện tượng mới TP.HCM dưới triều đại của HLV Chung Hae-soung.

    19h00 ngày 27/04, Hà Nội vs TP.HCM: Chung kết sớm, trận chiến vì danh dự - Bóng Đá

     CLB Hà Nội đang có sự hưng phấn sau chiến thắng trước Hải Phòng và thoát án "treo sân" từ VFF.

    Đội chủ nhà đã thoát án "treo sân" Hàng Đẫy và có đủ động lực để cống hiến cho CĐV nhà một trận đấu hay trước CLB TP.HCM. Đội bóng thủ đô vừa có chiến thắng quan trọng trước CLB Hải Phòng ở vòng đấu trước nên sự tự tin là điều mà Quảng Hải và đồng đội đang có. Thêm vào đó, với tham vọng đòi lại ngai vàng V-League - vị trí quen thuộc của CLB Hà Nội trong hơn 1 năm qua - cũng chính là lý do để HLV Chu Đình Nghiêm chơi tất tay trong trận đấu này.

    Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cũng đang ủng hộ đội chủ nhà. CLB TP.HCM chưa bao giờ là đối trọng của CLB Hà Nội kể từ khi trở lại mái nhà V-League (từ mùa giải 2017). Trong 4 lần chạm mặt đội bóng thủ đô ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam, đại diện đến từ thành phố mang tên Bác chịu đủ 4 thất bại mặc cho đá sân nhà hay sân khách, thậm chí, những thua với tỷ số khá đậm.

    19h00 ngày 27/04, Hà Nội vs TP.HCM: Chung kết sớm, trận chiến vì danh dự - Bóng Đá

     CLB TP.HCM chưa lấy được điểm số từ CLB Hà Nội kể từ mùa giải 2017.

    Về phía CLB TP.HCM, họ đang đạt phong độ rất cao sau những chiến thắng vừa kịch tính (trước Hải Phòng, B.Bình Dương) vừa dễ dàng (DNH Nam Định, Viettel, HAGL). Điều cho thấy rằng đội bóng này đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về tinh thần và bản lĩnh thi đấu.

    Trước chuyến làm khách cam go với nhà đương kim vô địch, HLV Chung Hae-soung vẫn rất tự tin vào sức mạnh tập thể của đội bóng thành phố mang tên Bác: "Theo cá nhân tôi, sự đoàn kết là chìa khoá dẫn đến thành công, bởi vì có nhiều điều tôi chưa hiểu về bóng đá Việt Nam hay câu lạc bộ TP.HCM thì tất cả mọi người trong đội đều chia sẻ và góp ý cho tôi. Bên cạnh đó, anh em trong đội bóng cũng rất thân thiết với nhau. Tôi sẽ cố gắng hết sức duy trì thành công này trong chặng đường sắp tới."

    19h00 ngày 27/04, Hà Nội vs TP.HCM: Chung kết sớm, trận chiến vì danh dự - Bóng Đá

     CLB TP.HCM liệu có tiếp tục bay cao sau trận đấu với đương kim vô địch V-League?

    Cả 2 đội đều không có được lực lượng tốt nhất cho cuộc đối đầu quan trọng này. Đội chủ nhà Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Văn Quyết, Thành Chung, khả năng ra sân của Đình Trọng còn bỏ ngỏ. Còn với TP.HCM là những trường hợp chấn thương của Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Matias.

    Dự đoán: CLB Hà Nội 3-1 CLB TP.HCM

    Đội hình dự kiến:

    CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng, Moses Oloya, Đức Huy, Thành Lương, Quang Hải, Omar Faye, Oseni Ganiyu.

    CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Hữu Tuấn, Epassi, Công Thành, Văn Thuận, Thanh Bình, Công Hiển, Văn Thành, Huỳnh Kesley, Joel Vinicius

    Đăng Huy | 21:34 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...