MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • 18h00 ngày 30/05, FLC Thanh Hóa vs HAGL: Xứ Thanh có lấy lại phong độ?

    10:29 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại sát nút ở vòng 9 V-League 2018 trước Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa đang được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi đón tiếp CLB HAGL trên sân nhà.

    Tại vòng 10 V-League 2018, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có cuộc tiếp đón CLB HAGL trên sân nhà Thanh Hóa. Sau thất bại trong cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn trên sân Hàng Đẫy, FLC Thanh Hóa đang cho thấy một sự trở lại hoàn hảo của mình. Do vậy, chiến thắng trước CLB HAGL, một đối thủ được đánh giá là “vừa miếng” sẽ giúp cả đội bóng lẫn CĐV xứ Thanh lấy lại được tinh thần.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và các đồng đội sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân Thanh Hóa.

    Việc đánh giá đội bóng phố Núi là một đối thủ “vừa miếng” với FLC Thanh Hóa không phải là một điều quá khó hiểu. Trên bảng xếp hạng hiện tại, dù HAGL đang xếp trên đội bóng xứ Thanh 1 bậc, nhưng nếu nhìn vào hiệu số bàn thắng thua có thể thấy rõ rằng, hàng công của đội chủ sân Thanh Hóa đang hoạt động hiệu quả hơn so với đối thủ khi ghi được 14 bàn thắng để thủng lưới 14 bàn, trong khi đối thủ chỉ ghi được 11 bàn nhưng đã để thủng lưới với số bàn tương tự.

    Thêm vào đó, trong lịch sử đối đầu với đội bống Núi trên sân nhà đang ủng hộ FLC Thanh Hóa khi giành trọn 3 chiến thắng trong 3 lần tiếp đón đối thủ.

    Tuy nhiên, HAGL ở thời điểm hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nhớ, ở Tứ kết Cup Quốc gia 2018, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã khiến cho CLB hiện đang tạm xếp đầu bảng là Hà Nội FC phải thi đấu khá chật vật mới giành được chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Triệu Việt Hưng đã ghi bàn thắng duy nhất mang chiến thắng về cho HAGL trong trận tiếp đón SLNA.

    Tiếp đó, đội bóng phố Núi liên tục có được nhiều kết quả tốt và gần nhất là chiến thắng trước SLNA ở vòng đấu trước để tiệm cận vị trí trong Top 5, mục tiêu mà họ hướng đến vào cuối mùa. Nhìn cái cách mà Lương Xuân Trường và đồng đội thi đấu có thể thấy rõ rằng HAGL đã trở nên nguy hiểm hơn khi biết tấn công đúng thời điểm, chơi thực dụng để bảo toàn thành quả.

    Dù có được lợi thế sân nhà, những ở trận đấu tới đây, nhưng trong bối cảnh thiếu vắng chân sút Hoàng Đình Tùng vì chấn thương thì việc chiếm trọn 3 điểm hoàn toàn không quá dễ dàng với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Điều cần thiết mà cựu thuyền trưởng của Sài Gòn FC cần phải làm ở thời điểm hiện tại là gia cố hàng phòng ngự và ổn định tâm lý cho các cầu thủ.

    Cuộc chạm trán tới đây giữa đội chủ sân Thanh Hóa và đội khách HAGL sẽ có chất lượng chuyên môn rất cao bởi cả hai đội bóng đều sở hữu lối tấn công nên gần như chắc chắn, cả 2 đội đều sẽ triển khai thế đôi công trận đẹp mắt.

    Dự đoán: FLC Thanh Hóa 3 – 2 HAGL

    Đội hình ra sân dự kiến:

    FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Van Bakel, Văn Đại, Xuân Cường, Văn Thắng, Hữu Dũng, Văn Bình, M.Tiến Thành, Omar, Uche.

    HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Kim Jinseo, Đức Lương; Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Việt Hưng; Công Phượng, Văn Toàn.

    Bạch Dương
    Chia sẻ

    Loading...