MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • 18h00 ngày 03/06, Sài Gòn FC vs HAGL: Phố núi nuôi tham vọng ở thành thị

    11:20 Thứ bảy 03/06/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng phố núi với sự bổ sung của ngoại binh Henrique Motta và đặc biệt sự trở lại của tiền vệ nhạc trưởng Tuấn Anh, nhiều khả năng đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn nuôi tham vọng khi đối đầu Sài Gòn FC.

     - Bóng Đá

    HAGL quyết tâm có được chiến thắng trước Sài Gòn FC để giành vé đi tiếp. Ảnh: Đình Viên.

    Tiếp đón đối thủ vừa miếng như HAGL trên sân nhà Thống Nhất lúc này xem như dễ thở với Sài Gòn FC. Có lẽ đây sẽ là màn khởi động hoàn hảo để chuẩn bị cho bước chạy đà mới giai đoạn lượt về V-League 2017 với các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Không thật sự quá vượt trội so với đối thủ, thế nhưng Sài Gòn FC dưới chiều đại HLV Đức Thắng thi đấu vô cùng chắc chắn và rất khó bị đánh bại. Không giàu tham vọng đi tiếp, thế nhưng để cống hiến cho người hâm mộ Sài thành, chắc chắn Sài Gòn FC sẽ thi đấu hết mình khi đối đầu với các ngôi sao trẻ HAGL.

    Bên kia chuyến tuyến, HAGL ít nhiều cho thấy tham vọng của mình ở giai đoạn lượt về V-League và cả Cup QG 2017 nữa. Cụ thể họ vừa bổ sung chân sút khá chất lượng là trung vệ Henrique Motta. Được biết trung vệ này có thể chơi cả tiền vệ trụ lẫn trung vệ. Ngoài sự có mặt của trung vệ gốc Brazil ra, đội bóng phố núi còn đón tin cực vui khi tiền vệ Tuấn Anh sẽ trở lại.

     - Bóng Đá

     Sài Gòn FC là đối thủ không dễ bị bắt nạt cả ở V-League cũng như Cup QG. Ảnh: Duy Anh.

    Nếu như bộ đôi cầu thủ vừa kể trên xuất phát trong đội hình chính của HAGL trên sân Thống Nhất, quả thật không dễ để chủ nhà Sài Gòn FC có thế trận áp đảo trước đối thủ. Đang có được vị trí an toàn ở V-League 2017 sau giai đoạn lượt đi, thầy trò HLV Tuấn “mát” có lẽ sẽ để ý nhiều đến mặt trận Cup QG năm nay.

    Dù thiếu vằng Văn Toàn ở cuộc trạm chán trên sân Thống Nhất gặp Sài Gòn FC, thế nhưng HAGL vẫn còn đó rất nhiều cái tên có thể giải quyết trận đấu như Công Phượng, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Văn Thanh,..Đây là tham vọng lớn giúp đội bóng phố núi đánh bại Sài Gòn FC.

       18h00 ngày 3/6, Sài Gòn FC – HAGL: Phố núi nuôi tham vọng ở thành thị - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng 1/8 Cup QG 2017.

    Dự đoán :1-2

    Đội hình dự kiến:

    Sài Gòn FC: Đức An, Đình Trọng, Văn Ngọ, Tiến Duy, Quốc Long, Văn Triền, Trần Vũ, Ngọc Duy, Công Thảo, Marcelo, Cruz.

    HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn, Fehr, Motta, Hồng Duy, Tuấn Anh, Đông Triều, Thanh Tùng, Văn Thanh, Công Phượng, Ngọc Quang.

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 10:00 03/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...