(BongDa.com.vn) – Tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh, Man Utd chỉ chạm trán đội bóng hạng Nhất Middlesbrough. Middlesbrough là cơ hội của Rooney, còn Cúp Liên đoàn là cơ hội của Van Gaal.
KNhìn từ đầu mùa giải, Rooney cũng là mắt xích yếu nhất trong hệ thống chiến thuật của Man Utd. Anh vật vờ như một cái bóng, thường xuyên khống chế bóng hỏng, không còn tự tin dứt điểm và không truyền được lửa cho các đồng đội trên sân. May cho Rooney, Van Gaal vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cậu học trò của mình. Đêm nay, Man Utd chỉ tiếp đón Middlesbrough trên sân nhà, và đó là cơ hội không thể tốt hơn để Rooney tìm lại cảm giác ghi bàn cũng như đền đáp lòng tin của Van Gaal và người hâm mộ.
Với Luis Van Gaal, ông không gây quá nhiều thất vọng như Rooney. Nhưng ông đang trong mùa giải thứ hai ở Old Trafford và đã tiêu tốn gần 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình, nên một danh hiệu là thứ người ta đang chờ đợi. Vô địch Premier League không đơn giản, khi Man City đang chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp, còn Arsenal cũng đã mạnh mẽ gấp bội phần.
Vô địch Champions League lại càng là ảo tưởng, bởi phong độ của Man Utd lúc này không thể so sánh với Bayern, Barcelona và Real Madrid. Thế nên, Cúp Liên đoàn là mục tiêu phù hợp nhất với Van Gaal và Quỷ đỏ. HLV người Hà Lan ý thức được điều đó, nên nhiều khả năng Man Utd sẽ tung ra đội hình mạnh để vùi dập Middlesbrough tại Old Trafford đêm nay.
Dự đoán: Man Utd 3-1 Middlesbrough
Đội hình dự kiến:
Man Utd: De Gea, Darmian, McNair, Smalling, Blind, Carrick, Schneiderlin, Herrera, Lingard, Martial, Rooney.
Middlesbrough: Konstantopoulos, Kalas, Ayala, Gibson, Friend; Leadbitter, Clayton, Fabbrini, De Pena, Downing, Nugent.