MỚI NHẤT :
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • VCK U17 Quốc gia 2017: Quân bầu Đức thắng lớn, lính bầu Hiển thua đau

    21:44 Chủ nhật 02/07/2017

    BongDa.com.vn Cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội đều thua sốc ở lượt trận thứ 2 của bảng B VCK U17 Quốc Gia 2017, trong khi đó U17 HAGL đã có 3 điểm trọn vẹn.

     - Bóng Đá

     HAGL có chiến thắng 2-1 trước U17 Hà Nội ở lượt trận thứ 2 của bảng B VCK U17 QG tranh Cúp Thái Sơn Nam. Ảnh: Phương Nam.

    Thất bại 1-3 ở trận ra quân trước PVF, nên U17 HAGL buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận gặp Hà Nội, nếu không muốn chia tay giải sớm hơn dự kiến. Ngay sau tiếng còi khai cuộc các học trò HLV Nguyễn Văn Đàn đã có bàn thắng do công của Tiến Đạt ở phút 11. Sớm có bàn thắng đã giúp cho HAGL thi đấu thoải mái và làm giảm tốc độ trận đấu. Điều đó giúp cho Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn sau khi bị dẫn điểm. Nếu may mắn hơn thầy trò HLV Thạch bảo Khanh đã có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1, đáng tiếc sau cú dứt điểm của Văn Đạt bóng tìm đến xà ngang khung thành U17 HAGL.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của U17 HAGL khi có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Phương Nam.

    U17 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa sau những phút đầu hiệp 2. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Thủ đô đã có bàn thắng quân bình tỉ số hòa 1-1 cú “nã đại bác” ngoài vòng 16m50 của Văn Đạt phút thứ 70. HLV của HAGL, Nguyễn Văn Đàn cho rằng bóng chưa lăn qua vạch vôi nên có những phản ứng với trọng tài, đáp lại thuyền trưởng của HAGL đã bị truất quyền chỉ đạo. Sau bàn thua đầy bất ngờ, HAGL đã đẩy cao đội hình thi đấu với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Và đến phút 78, đội bóng Phố Núi đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 sau pha lập công của đội trưởng Bảo Toàn.

     - Bóng Đá

     Hà Tĩnh (đỏ) bất ngờ có chiến thắng không tưởng 3-0 trước U17 SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phương Nam.

    Ở trận đấu còn lại bất ngờ đã xảy ra trên sân Thành Long 1 khi Hà Tĩnh đánh bại ứng viên SHB Đà Nẵng với 3 bàn không gỡ. Ngay trong hiệp 1, đoàn quân HLV Võ Hoàng đã xuyên thủng mảnh lưới đối phương tới 2 lần bằng các pha lập công của Minh Quang (8’) và Hồng Quân (11’). Bước sang hiệp hai SHB Đà Nẵng dù chủ động chơi tấn công nhiều hơn thế nhưng họ không thể xuyên thủng mành lưới U17 Hà Tĩnh, ngược lại phút 84, Đình Khôi bên phía Hà Tĩnh ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

    Kết quả ngày 2/7

    HAGL – Hà Nội : 2-1

    SHB Đà Nẵng – Hà Tĩnh: 0-3

    Đắk Lắk – PVF

    Lịch thi đấu ngày 3/7

    Sân Thành Long 2

    15h00: Sanatech Khánh Hòa – Công an Nhân Dân

    Sân Thống Nhất

    15h00: Đồng Tháp – FLC Thanh Hóa

    17h30: TP.HCM – Viettel

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 21:20 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...