Kết thúc vòng 16, V-League 2017 lại nghỉ thi đấu tới 2 tháng để nhường quân và đầu tư tổng lực cho U22 Việt Nam tham dự hai giải đấu lớn là vòng loại U23 châu Á 2018 vào giữa tháng 7 và SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới.
Để hy vọng đạt được những thành tích cao ở cả 2 chiến dịch này, việc đầu tư trọng điểm cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng là hoàn toàn dễ hiểu.
Thế nhưng, để tìm ra một giải đấu nào gián đoạn triền miên và dễ dàng như V-League quả thực là rất hiếm. Những quãng nghỉ như vậy sẽ khiến các đội bóng thiệt nhiều hơn được và dễ hiểu sao họ lại chẳng vui vẻ gì đón nhận điều này dù đều hiểu cần ưu tiên cho đội tuyển quốc gia.
V-League nghỉ tới 2 tháng, các CLB đều cho các “sao” của mình nghỉ xả hơn tới 2 hoặc 3 tuần trước khi tập trung trở lại. Dĩ nhiên đây là tin vui cho giới cầu thủ bởi lẽ họ sẽ có thêm thời gian cho gia đình, đưa bạn bè, vợ con hay bố mẹ đi du lịch, quây quần bên nhau bù lại cho quãng thời gian phải thi đấu xa nhà.
Các cầu thủ được nghỉ ngơi, nhưng BHL và lãnh đạo đội bóng thì đi kèm nỗi lo rằng “quân mình” sau khi được nghỉ dài sẽ đánh mất phong độ lúc trở lại thi đấu.
Lấy ví dụ như XSKT Cần Thơ, SLNA hay TP.HCM, SHB Đà Nẵng chắc chắn rất buồn bởi họ đang có phong độ rất tốt và việc phải gián đoạn thế này thì chẳng thế nói trước thế nào khi trở lại.
Tuy nhiên, với nhiều đội bóng khác như Long An, Hà Nội FC, Hải Phòng hay Than QN, HAGL, quãng nghỉ này lại là rất hữu ích và họ đều đang cần thời gian để chỉnh sửa lại lối chơi, tinh thần cho cầu thủ nhằm thoát khỏi sự chệch choạc hiện tại.