Bất ngờ lớn nhất ở vòng 21 có thể nói đến thất bại của đội đang dẫn đầu Hải Phòng trên sân của Sanna Khánh Hòa. Thầy trò ông Trương Việt Hoàng đã thua 3 bàn không gỡ từ các pha lập công của Nguyễn Hoàng Quốc Chí (13) 6', Uche Iheruome (77) 61', Lâm Ti Phông (96) 64'. Màn thể hiện thảm hại trái ngược hoàn toàn với những gì họ đã làm trước Bình Dương và Hà Nội T&T.
Tận dụng cơ hội này, SHB Đà Nẵng có được 3 điểm quan trọng trên sân khách của Sông Lam Nghệ An. 2 cái tên lập công cho HLV Lê Huỳnh Đức không phải ai xa lạ chính là Eydison và Gaston Merlo. Chiến thắng đưa đội bóng sông Đà trở lại cuộc đua vô địch khi chỉ kém Hải Phòng 3 điểm khi V-League còn tận 5 vòng đấu nữa mới kết thúc.
ĐKVĐ Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh dễ dàng có được chiến thắng trước Đồng Tháp và QNK Quảng Nam. 2 cặp đấu này không có nhiều hấp dẫn khi sự quan tâm đã dành hết cho cuộc trốn chạy suất trụ hạng giữa HAGL với Long An. Đồng Tháp tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ phải chơi ở giải hạng Nhất QG mùa giải năm sau.
Mọi sự chú ý dành gần hết cho trận “chung kết ngược” giữa Long An với HAGL để xem ai có lợi thế hơn trong cuộc chiến trốn suất play-off rớt hạng. Dù bị Long An dẫn trước nhưng HAGL đã nhanh chóng lội ngược dòng nhờ 3 pha lập công của Văn Toàn (phút 44 và 76), Ideguchi (42). Chiến thắng này đưa đội bóng của bầu Đức an toàn với 6 điểm cách biệt so với chính Long An.