MỚI NHẤT :
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Harry Kane phải tỏa sáng để “giải cứu” Bayern Munich
  • Thomas Tuchel "khích tướng" Harry Kane
  • Atletico Madrid muốn thâu tóm trung phong Barcelona
  • NÓNG! Hakim Ziyech không muốn trở lại Anh
  • M.U ảnh hưởng ra sao tới những chiếc vé tham dự cúp châu Âu mùa tới?
  • Chủ tịch PSG làm rõ tương lai Luis Enrique
  • 5 cái tên có thể thay thế Casemiro tại Man United
  • U23 Indonesia mất thủ quân trận gặp U23 Guinea, ngày mai bốc thăm giải vô địch các CLB ĐNÁ
  • Edin Terzic tiết lộ động lực giúp Dortmund tạo kỳ tích
  • Ian Wright chỉ trích Carragher vì thiếu tôn trọng sao M.U
  • 'Quá xấu hổ! Antony và Mount hành động không thể chấp nhận'
  • Dortmund và Sancho dùng sở đoản để hạ PSG
  • "Tôi nghĩ rằng Cristiano Ronaldo đã không được tôn trọng"
  • PSG bị loại, Mbappe đứng ra nhận trách nhiệm
  • 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt vì ma túy; Thêm 1 ngôi sao Malaysia bị tấn công
  • Sự thay đổi vị trí có thể cứu vãn tương lai của Darwin Nunez tại Liverpool?
  • VFF báo tin vui Nguyễn Đình Bắc, chốt thời điểm thi đấu trở lại
  • Điều gì khiến cho Dortmund khó bị đánh bại tại cúp C1?
  • Tại sao trận bán kết Conference League lại tổ chức vào đêm thứ Tư?
  • Chỉ 3 năm kinh nghiệm, Kim Sang-sik có thành công ở Việt Nam?
  • Những ngôi sao bị lãng quên đang thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha
  • Cú lừa của PSG
  • Perez "vi hành"; Modric tung tuyệt kỹ
  • Nhìn Man Utd, thấy Sancho đã đúng
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi lại 'trục xương sống' thời thầy Park?
  • Enrique đã đúng, vận đen ám PSG
  • Tổng hợp vòng 10 Hạng Nhất 2018: Viettel thua ngược, Đồng Tháp áp sát ngôi đầu

    01:24 Chủ nhật 01/07/2018

    BongDa.com.vn Sau chuỗi trận thăng hoa, Viettel đang có dấu hiệu chững lại với trận thua thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, Đồng Tháp đã áp sát ngôi đầu với chiến thắng trước CAND.

    Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này chính cuộc chạm trán của 2 đội bóng có chất lượng ở giải đấu năm nay là Long An và CLB Huế. Đầu trận đấu, đội khách áo trắng chính là những người có sự khởi đầu trơn tru hơn khi hàng tiền vệ làm chủ được thế trận và tạo ra những khó khăn nhất định. Thế nhưng cơ hội rõ ràng nhất đã thuộc về Long An khi Đoàn Hải Quân có cú sút cứa lòng đẹp mắt ở phút thứ 15, nhưng thủ thành Thanh Vũ vẫn kịp đẩy bóng ra khỏi khung gỗ.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (đỏ) tiếp tục nhả đạn mang niềm vui chiến thắng cho CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Phút 26 Tài Lộc tiếp tục uy hiếp khung thành CLB Huế với cú sút xa nguy hiểm nhưng một lần nữa, thủ thành số 25 của Huế đã đỗ người chuẩn xác. Và điều gì đến đã đến, phút 29, chân sút chủ lực Nguyễn Tuấn Anh đã có pha băng xuống đối mặt và xử lý điềm tĩnh trước khi bàn mở tỷ số cho Long An. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo gốc Lâm Đồng ở mùa giải năm nay và anh đã vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng Phạm Tuấn Hải của Hà Nội B.

    Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng chủ động cầm bóng và tạo ra những cơn sóng gió về phía khung thành thủ môn Đông Vịnh. Tuy nhiên với một hàng thủ áo đỏ số đông và chơi kín kẽ, tất cả đường lên bóng của Huế chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Long An.

    Trong một diễn biến khác, đội bóng đang đứng đầu bảng là Viettel đã nối dài chuỗi thất bại lên con số 2 sau khi bất ngờ ngã ngựa trên sân Đak Lak. Đội bóng áo lính đã sớm vượt lên dẫn trước 2-0 với Đặng Văn Trâm (phút thứ 8) và Nguyễn Hoàng Đức (phút thứ 28). Thế nhưng trong hiệp 2, đoàn quân của HLV Hải Biên đã đánh mất mình và bị đội chủ nhà vượt lên, lội ngược dòng thành công bằng các pha ghi bàn của Y Thăng Ê Ban (phút 66), Hổ (phút 81); Bùi Hoàng Mỹ (phút 90). “Cầm vàng lại để vàng rơi” Viettel đã đánh mất lợi thế của mình trên BXH khi tóp dưới đã bắt kịp.

     - Bóng Đá

     Thiện Chí (vàng) tiếp tục tỏa sáng giúp Đồng Tháp san bằng cách biệt điểm với Viettel. Ảnh: VPF.

    Còn Đồng Tháp đã áp sát ngôi đầu sau chiến thắng nhẹ nhàng ngay trên sân Thanh Trì của Công An Nhân Dân với tỷ số 2-1. Hai cầu thủ ghi bàn cho đại diện miền Tây Nam Bộ là Thiện Chí (phút 4) và Hồng Hân (phút 44), trong khi Văn Long là người làm bàn duy nhất cho CAND.

    Ở các trận đấu còn lại, Bình Định TMS tiếp tục cho thấy họ kém duyên với các trận đấu phải thi đấu xa nhà với trận thua thứ 5 liên tiếp trước chủ nhà Bình Phước. Còn Hà Nội B tiếp tục cho thấy khát vọng của mình khi đã có chiến thắng 2-1 trước Tây Ninh qua đó rút ngắn cách biệt với nhóm đầu bảng xuống còn 2 điểm.

    Kết quả cụ thể vòng 10 giải Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 10 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 01:05 01/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...