MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Tim Cahill: "Cỗ máy" vượt thời gian của Australia

    18:44 Thứ tư 15/11/2017

    BongDa.com.vn Khi những cầu thủ "thế hệ vàng 2006" của Australia lần lượt giải nghệ thì Tim Cahill vẫn ở đó, kiên cường vượt qua sự bào mòn của thời gian để sát cánh cùng đội tuyển.

    Australia mặc dù không phải là "cường quốc" trong làng túc cầu nhưng trong lịch sử bóng đá nước này, họ đã từng sản sinh ra không ít tài năng. Nhìn vào đội hình năm 2006, chúng ta có thể thấy những cái tên quen thuộc với những NHM Ngoại Hạng Anh như: Mark Schwarzer, Lucas Neill, Tim Cahill, Brett Emerton, cặp sát thủ khét tiếng Mark Viduka – Harry Kewell, hay những người từng là trụ cột ở CLB của họ như Scott Chipperfield (Basel) hay Mark Bresciano và Vincenzo Grella (Parma)…

    Vùi dập Honduras,

     John Aloisi, Harry Kewell, Tim Cahill and Mark Viduka

    Lứa cầu thủ này đã giúp The Socceroos (khi đó xếp thứ 49 trên BXH FIFA) đánh bại đội xếp hạng thứ 18 là Uruguay trong trận play-off để giành quyền tới Đức, lần đầu tiên Australia trở lại World Cup sau 32 năm. Họ đánh bại Nhật 3-1 bằng 3 bàn thắng được ghi trong 7 phút cuối trận – kì tích chưa bao giờ xảy ra tại World Cup. Họ thủ hòa Croatia 2-2 để giành quyền tiến vào vòng 1/16 và chỉ để thua Italy, nhà vô địch của giải đấu bằng bàn thắng từ chấm 11m của Francesco Totti ở phút 90+5.

    Sau hơn 10 năm và thêm 2 VCK World Cup trôi qua, lần lượt các ngôi sao nói trên dần chia tay bóng đá xứ chuột túi thì chỉ có Cahill vẫn còn ở đó, kiên cường ở cái tuổi 37 mà không nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới có thể vượt qua giới hạn của tuổi tác. 

    Vùi dập Honduras,

     Cahill vẫn đang là ngôi sao già của Australia.

    Cahill có thể là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời: rất ít người từng ghi bàn ở 3 kỳ World Cup, cụ thể là 2006-2010-2014. Tổng cộng, Tim Cahill đã có 5 bàn thắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cần phải nhớ rằng, ở thời điểm hiện tại, số bàn thắng của cả 3 siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Lionel Messi tại World Cup cộng lại mới bằng một mình Tim Cahill. Chỉ chi tiết ấy thôi đã thừa đủ nói lên thành tích của Tim Cahill tuyệt vời như thế nào, đặc biệt là nếu so sánh thực lực hạn chế của ĐT Australia với các đối thủ.

    Ở tuổi 37, Cahill cùng với "lão tướng 35 tuổi" Farfan của đội tuyển Peru xứng đáng là những con người "không phổi" khi vẫn cần mẫn giúp đội nhà lọt qua vòng play-off World Cup. Khi những cái tên trẻ tuổi chưa thể hiện được tài năng thì lão tướng đã lên tiếng. Cahill đáng được xem là người hùng, là ngôi sao tự tay đưa Australia đến với World Cup khi chính anh lập cú đúp trong trận lượt về tranh suất play-off với Syria. Và rồi cũng chính anh lập công để giúp Australia vùi dập Honduras, mang về tấm vé chính thức đến nước Nga.

    Vùi dập Honduras,

     Cahill xứng đáng được gọi là huyền thoại của Australia.

    Có thể nhiều người sẽ buồn cho nền bóng đá của xứ sở chuột túi khi đã 20 năm qua, Cahill vẫn phải cày ải, gồng mình gánh vác đội tuyển nhưng chắc chắn rằng NHM The Socceroos sẽ rất hạnh phúc và phải cảm ơn những gì mà Cahill đã cống hiến. Anh xứng đáng được gọi là "cây trường sinh" của Australia.

    Video Tất cả bàn thắng của Tim Cahill trong màu áo Australia:

    Hoài Vũ - Bongda.com.vn - Thể thao Việt Nam | 17:45 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...