MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Thắng nghẹt thở, U19 Thái Lan vào tứ kết U19 châu Á

    19:08 Thứ năm 25/10/2018

    Bàn thắng ở phút thứ 78 của Korawich Tasa mang về 3 điểm "quý như vàng" cho Thái Lan trước U19 CHDCND Triều Tiên, qua đó giúp "Voi chiến" giành vé vào tứ kết đối đầu với U19 Qatar.

    Trước khi lượt trận cuối cùng tại bảng B vòng chung kết U19 châu Á diễn ra, ít ai dám tin vào kết thúc có hậu cho "Voi chiến". Các cầu thủ Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận khi hòa 3-3 trước Iraq và bị Nhật Bản đánh bại với tỷ số 3-1.

    Thái Lan thậm chí còn bị xếp bét bảng khi đội bóng cùng điểm số là Iraq có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra khi trong lượt trận cuối, Thái Lan đối đầu với U19 CHDCND Triều Tiên đang có 3 điểm sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     Sampan Kesi (số 15) có bàn thắng giúp U19 Thái Lan vươn lên dẫn trước U19 CHDCND Triều Tiên.

    Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Thái Lan chủ động chơi áo đảo ngay từ đầu. Họ có tỷ lệ cầm bóng trong hiệp 1 lên tới 65%, gấp đôi đối thủ đến từ Đông Á. Tuy nhiên, khó khăn sớm ập đến khi Peerapat Kaminthong dính chấn thương và phải rời sân.

    Sampan Kesi được tung vào sân khi hiệp 1 chưa trôi qua được nửa thời gian. Thế nhưng, chính cầu thủ đến từ băng ghế dự bị này lại trở thành người hùng bằng bàn thắng mở tỷ số giúp "Voi chiến" vươn lên dẫn trước 1-0.

    Tuy nhiên, các cầu thủ U19 CHDCND Triều Tiên cho thấy mình không hề ăn may khi từng giành chiến thắng trước Iraq. Chỉ 7 phút sau, Kang Kuk-chol băng vào dứt điểm gọn gàng từ pha chọc khe của đồng đội, giúp U19 CHDCND Triều Tiên có bàn thắng quân bình tỷ số.

    Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng để cố gắng giành vé vào vòng trong. Thái Lan tung ra tổng cộng 18 cú sút, U19 CHDCND Triều Tiên cũng không kém miếng với 17 pha dứt điểm được tung ra. Tuy nhiên, "Voi chiến" có tới 7 cú sút trúng đích, trong khi con số này của đối thủ chỉ vỏn vẹn 3.

    Cầm bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, cuối cùng niềm vui đã mỉm cười với các cầu thủ áo xanh. Phút thứ 78, Korawich Tasa có bàn thắng vàng giúp Thái Lan tiếp tục vươn lên và giành 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ. Mọi thứ càng diễn ra suôn sẻ khi Iraq bị Nhật Bản hủy diệt với tỷ số 0-5.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Thái Lan khóc vì sung sướng, trong khi U19 CHDCND Triều Tiên thẫn thờ vì mất suất vào vòng trong.

    Kết thúc vòng đấu, Thái Lan từ vị trí bét bảng vươn lên top 2, qua đó giành vé vào chơi tại vòng tứ kết với U19 Qatar. Trong khi đó, U19 CHDCND Triều Tiên phải ngậm ngùi ra về dù sớm có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên.

    Như vậy, tại vòng chung kết U19 châu Á năm nay, có hai đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á là Indonesia và Thái Lan giành quyền vào vòng knock-out. Trong khi, U19 Việt Nam đã bị loại, còn U19 Malaysia vẫn có cơ hội dù khá mong manh tại bảng D với 1 điểm sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     Hai đại diện đi tiếp vào tứ kết của bảng B là Nhật Bản và Thái Lan.

    * Ảnh: Phúc Long

    Bích Hiền | 18:48 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...