MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • 'Pháp đúng là nhà vô địch, nhưng điều đó đã là quá khứ rồi'

    16:17 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn HLV Koeman cho biết đội tuyển Hà Lan của ông không có gì phải e ngại khi chạm trán nhà vô địch thế giới.

    10 năm về trước, tại vòng chung kết EURO 2008, khi đội tuyển Pháp vừa bước ra từ World Cup 2006 với tư cách đương kim á quân, đội tuyển Hà Lan đã vùi dập đối thủ của họ với tỷ số 4-1 nhờ vào công của bộ tứ Dirk Kuyt, Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder, góp phần khiến Les Bleus bị loại ngay từ vòng bảng.

    Nhưng đó cũng là lần gần nhất Cơn lốc màu da cam có thể giương oai trước Pháp. Kể từ đó đến nay, Les Bleus đã toàn thắng cả 4 trận 2 đội tuyển này gặp mặt, là á quân châu Âu 2016 và là nhà vô địch thế giới hè mới đây, ở 2 giải đấu mà Hà Lan đã vắng mặt vì không thể vượt qua vòng loại.

    Koeman quát tháo học trò, Hà Lan sẵn sàng trở lại - Bóng Đá

     Hà Lan dưới thời Koeman đang rất được mong đợi.

    Rạng sáng mai, 2 màu sắc này sẽ tái ngộ ở trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League. Kết quả được cho là đã được định đoạt, tuy nhiên HLV Ronald Koeman, người đã giúp Hà Lan bất bại 4/5 trận dẫn dắt, đã cho rằng tất cả những vinh quang cũng như thất bại của 2 đội đều đã là quá khứ, đội bóng của ông hoàn toàn có thể đánh bại nhà vô địch thế giới.

    "Đối đầu nhà vô địch thế giới là một điều đặc biệt, thành thật mà nói, đó là một danh hiệu rất hiển hách, nhưng nó cũng đã là quá khứ rồi. Và giờ việc của chúng tôi là mang một kết quả tốt về nhà."

    "Như tôi đã nói: mọi chuyện diễn ra trong quá khứ thì đều là quá khứ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 14:45 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...