MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Nụ cười trở lại với Ansu Fati

    23:12 Chủ nhật 18/06/2023

    BongDa.com.vn Không ai có thể phủ nhận tài năng của Ansu Fati. Điều anh còn thiếu vào lúc này chỉ là sự tự tin.

    Ansu Fati rời World Cup 2022 với sự khó chịu. Anh không có tên trong đội hình xuất phát, cũng không được xem là quân bài dự bị chiến lược, chỉ góp mặt trong hiệp hai ở trận đấu với tuyển Nhật Bản và tuyển Ma-rốc. Mối quan hệ giữa tiền đạo 20 tuổi với HLV Luis Enrique cũng không mấy tốt đẹp. Chiến lược gia người Gijon từng thừa nhận chỉ có một cầu thủ khiến ông cảm thấy hối hận vì quyết định đưa sang Qatar. Dù Enrique không nêu tên, người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha ngầm hiểu đó chính là Fati.

    Nụ cười trở lại với Ansu Fati - Bóng Đá

     Fati đang rất vui vẻ ở tuyển Tây Ban Nha.

    Nửa năm sau, tình hình của Fati ở La Roja đã hoàn toàn thay đổi. Anh được HLV Luis de la Fuente triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết UEFA Nations League. Và khi Nico Williams dính chấn thương, nhà cầm quân 62 tuổi ngay lập tức điền tên tiền đạo của Barcelona vào danh sách rút gọn. Đối với ban huấn luyện mới của La Roja, thành tích ghi 3 bàn sau 2 trận tại LaLiga là đủ để họ đặt niềm tin ở Fati. Điều họ muốn thấy ở chàng trai này chỉ là sự tự tin.

    Ngày qua ngày, Fati càng được De la Fuente nhìn với ánh mắt đầy thiện cảm. De la Fuente biết rõ điểm mạnh của cậu học trò. Cách đây 4 năm, chính ông đã triệu tập Fati lên đội U21 Tây Ban Nha, dù khi ấy, tiền đạo của Barcelona mới 16 tuổi. Nhờ chiến lược gia người Haro, Fati trở thành cầu thủ trẻ thứ hai có màn ra mắt đội U21 Tây Ban Nha, chỉ xếp sau Bojan Krkic.

    Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn rất ngạc nhiên với thái độ của Fati. Anh vui vẻ, hạnh phúc và tự tin hơn, không giống như tại World Cup 2022. Đây cũng chính là điều De la Fuente muốn giúp cậu học trò thay đổi, và ông đã làm được.

    Nụ cười trở lại với Ansu Fati - Bóng Đá

     Fati trong trận đấu với tuyển Italia.

    Ở trận bán kết UEFA Nations League với tuyển Italia, Fati phải ngồi dự bị. Phải đến phút 74, anh mới được tung vào sân. Tuy nhiên khi ấy, tuyển Tây Ban Nha đang bị cầm hòa 1-1 và khá bế tắc trong khâu tấn công. Do đó, việc Fati được tung vào sân cho thấy De la Fuente tin cậu học trò có thể tạo nên sự đột biến. Cuối cùng, tiền đạo 20 tuổi không để lại nhiều dấu ấn. Song với việc Yeremi Pino chưa cho thấy sự hòa nhập, rất có thể anh sẽ được lựa chọn để đá chính ở trận chung kết với tuyển Croatia.

    Chỉ sau nửa năm, Fati đã để lại hình ảnh hoàn toàn khác khi trở về phục vụ tuyển Tây Ban Nha. Sau vòng chung kết UEFA Nations League, chàng trai này chắc chắn sẽ còn gây ấn tượng mạnh dưới thời HLV De la Fuente.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:42 18/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...