MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • NÓNG: Phóng viên Malaysia suýt "động thủ" với phóng viên Việt Nam

    15:12 Thứ hai 10/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trong phòng họp báo trước trận chung kết lượt đi, do một chút hiểu lầm, phóng viên nước chủ nhà đã có những phản ứng thái quá với người đồng nghiệp Việt Nam.

    Sáng nay (10/12), đã diễn ra buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi với sự góp mặt của 2 vị thuyền trưởng HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) và HLV Park Hang-seo (Việt Nam) cùng những phóng viên làm công tác đưa tin tại giải. Đúng với tính chất của trận đấu, không khí ở phòng họp báo trước trận đấu lượt đi đã diễn ra có phần ngột ngạt.

    NÓNG: Phóng viên Malaysia suýt

      Phóng viên đội nón đen đã lao lên phía trước đòi "nói chuyện phải quấy" với phóng viên Việt Nam.

    Và đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi một số phóng viên người Malaysia tỏ thái độ hung hăng, lớn tiếng yêu cầu các phóng viên Việt Nam phải cúi xuống để không che mất góc máy của mình. Ngay lập tức các phóng viên Việt Nam cũng đã có những lời đáp trả và xung đột càng tăng cao khi có 1 phóng viên Malaysia từ phái cuối hàng chạy lên đòi "ăn thua đủ" cùng các đồng nghiệp nước bạn.

    Sự việc có lẽ sẽ bị đẩy đi quá tầm kiểm soát nếu như không có sự can thiệp của các nhân viên Ban tổ chức. Chưa dừng lại ở đó, trong phần chụp ảnh chung của đại diện 2 đội tuyển, các phóng viên 2 nước đã chen lấn, xô đẩy nhau để giành được góc máy ưng ý nhất do việc bố trí chiếc cúp AFF đã phần nào ngăn tầm nhìn của họ.

    NÓNG: Phóng viên Malaysia suýt

      Sau họp báo, phóng viên Malaysia đến xin lỗi phóng viên Việt Nam.

    Sau buổi họp báo, phóng viên Malaysia đã chủ động đến xin lỗi phóng viên Việt Nam. Từ sự việc này, có thể thấy bầu không khí của cuộc đối đầu ngày mai đang rất nóng và trận đấu chung kết lượt đi sẽ diễn ra căng thẳng, hấp dẫn.

    Đăng Huy | 14:45 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...