Hai lần vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một nhưng đội tuyển Việt Nam không thể có điểm trước cựu vương Châu Á, đội tuyển Iraq. Các bàn thắng của đối thủ đến từ khu vực Trung Đông đều là những pha lập công xứng đáng, nó đánh vào những điểm yếu của đối thủ.
Tuy nhiên, nhìn chung lại chúng ta vẫn có quyền tự hào khi là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á ghi được hai bàn thắng sau trận ra quân, thậm chí suýt chút nữa khiến Iraq phải trả giá nếu hậu vệ trái Ali Adnan không quá xuất thần trong pha đá phạt mẫu mực ở phút 90.
Sau trận đấu, người hâm mộ Việt Nam đều bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể có được ít nhất một kết quả hoà. Nhưng họ cũng động viên tinh thần các cầu thủ cũng như thông cảm cho thủ thành Đặng Văn Lâm, người đã bó tay trước pha sút phạt hoàn hảo đó.
Thất bại này đã khiến ĐT Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng D, xếp dưới Iran và chính Iraq trong khi chỉ đứng trên Yemen vì hiệu số bàn thắng bại. Dù vậy, nếu có được kết quả tốt trước hai đối thủ còn lại, cơ hội để các học trò của HLV Park Hang-seo đi tiếp vẫn là rất lớn.